Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:27-32

 

Các ngươi giống như mồ mả tô vôi… (Mát-thêu 23:27)

 

          Giả như Chúa Giê-su sống ở Việt Nam, có lẽ Người sẽ so sánh các kinh sư và người Pha-ri-sêu giống như cây hoa huệ thối”.  Là một thứ hoa huệ mọc tại châu Á, loại cây hoa này được các vườn bách thảo trên thế giới ưa thích vì lôi cuốn khách viếng thăm khi cây nở hoa.  Cây hoa này trông thật bắt mắt với một cái hoa giống hình chóp nằm giữa cái lá mầu tím thẫm.  Nhưng đó chưa phải là lý do lôi cuốn khách viếng thăm.  Người ta tới là vì họ rất hiếu kỳ về sự tương phản giữa vẻ đẹp kỳ quái và mùi thối tỏa ra khi hoa nở.  Một chuyên viên về thảo mộc tại Minnesota mô tả mùi của thứ hoa này “Giống như chuột chết đựng trong một cái bao ni-lông”.

          Làm sao một cây hoa trông thật đẹp mà lại có mùi kinh khủng như vậy?

          Các nhà lãnh đạo tôn giáo mà Chúa Giê-su nói đến hôm nay qua bảy lời “chúc dữ” (Mát-thêu 23:13-30) cũng khiến cho chúng ta thắc mắc.  Làm sao những người bề ngoài xem ra rất đạo đức lại rữa nát bên trong như vậy?  Phải chăng họ không biết là họ đã xa Thiên Chúa hay sao?  Họ có thực sự tin là họ không có gì đáng trách như họ cố gắng tỏ ra hay không?

          Những câu hỏi này đáng để suy nghĩ.  Nhưng chúng ta đừng chỉ từ xa mà quan sát “những kẻ giả hình” đang đứng đó phán xét người khác, làm như họ thuộc về một tầng lớp đặc biệt hoàn toàn khác với chúng ta.  Như văn hào người Nga là Aleksandr Solzhenitsyn đã nói, lằn ranh phân chia giữa người tốt và người xấu không nằm ở đảng phái, phe nhóm hay giai cấp con người.  “Lằn ranh ấy nằm ngay trong tâm hồn mỗi người”.  Đúng vậy, có một phần nào kinh sư hoặc Pha-ri-sêu trong mỗi người chúng ta.  Chúng ta cũng có thể mù quáng không nhìn thấy tội lỗi mình, dị ứng với những sửa sai và có khuynh hướng bào chữa cho mình.  Rồi chúng ta rất thường hăng say để tạo ấn tượng tốt cho mình và che lấp lầm lỗi thay vì nhận mình sai lầm và cố gắng sửa đổi.

          Nhưng chúc tụng Chúa, Đấng không khi nào ngừng yêu thương chúng ta và kêu gọi chúng ta hãy bước ra khỏi những mồ mả chúng ta đã xây đắp cho mình!  Mỗi khi chúng ta quay về với Chúa, Người sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm để dò xét tâm hồn mình, lòng khiêm nhường để xưng thú tội lỗi mình và ân sủng để tiến thêm một bước vào trong ánh sáng Chúa Ki-tô.  Khi chúng ta làm như thế, Người chẳng những giúp chúng ta rũ bỏ tội lỗi, mà còn làm cho chúng ta trở thành “hương thơm của Chúa Ki-tô”, “hương thơm của sự nhận biết Chúa Ki-tô” lan tỏa bất cứ nơi nào chúng ta tới (2 Cô-rin-tô 2:14-15).

 

          “Lạy Chúa, kế hoạch của Chúa dành cho con vĩ đại hơn là con tưởng!  Tình yêu của Chúa giúp con biết khiêm tốn và làm cho con được mạnh mẽ”.