Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 3:12-17    

 

… Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca.  (Cô-lô-xê 3:16)

 

         Sau bao năm phục vụ với công khó và chịu bách hại, thánh Phao-lô đã bị cầm tù, số phận không biết ra sao.  Nhưng không hề thất vọng và than vãn, thánh Phao-lô đã quan tâm tới giáo hội Cô-lô-xê mới được thành lập.  Ngài bảo họ đây là lúc hãy chúc tụng Chúa!

         Điều này có vô lý hay không?  Có ai lại thực sự nghĩ rằng vui vẻ hát ca là một cách phản ứng lại việc bị bắt bớ và cầm tù?  Có ai lại nghĩ rằng thực là điều tốt khi Giáo Hội của mình phải đương đầu với nguy cơ chia rẽ từ nội bộ và với những học thuyết giả dối từ bên ngoài?  Vậy mà thánh Phao-lô lại nghĩ thế đấy!

         Đây là một sứ điệp dành cho chúng ta.  Thực ra chúng ta phải hát ca và chúc tụng mọi lúc.  Tại sao?  Bởi vì bất cứ điều gì xảy ra ngay lúc này, thì vẫn có ba điều không hề thay đổi:  Cha trên trời của chúng ta hằng yêu thương chúng ta, Chúa Giê-su đã cứu chuộc chúng ta và Thánh Thần của Người đang sống trong chúng ta.

         Nhưng nếu tôi không cảm thấy mình muốn hát ca thì sao?  Nếu như tôi không phải loại người muốn biểu lộ thì sao?  Phải, vậy bạn hãy nghĩ như thế này.  Người mẹ cảm thấy thế nào nếu phải hát ru cho đứa con đang khó chịu trong người vào nửa đêm?  Thế mà bà vẫn làm, và khi chọn làm việc ấy, bài hát của bà còn là việc trao tặng tình yêu lớn lao hơn nữa.  Cũng vậy, chúng ta có thể hát ca và thờ phượng Chúa bất kể những cảm nghĩ hoặc những khuynh hướng của riêng mình.  Những bài ca ru con của bà mẹ không những giúp cho đứa bé cảm thấy dễ chịu mà chúng còn giúp cho bản thân bà có thể yêu thương và tận hiến cho đứa con nhiều hơn.  Cũng vậy, việc chúc tụng và thờ phượng của chúng ta không những làm vinh danh Chúa, mà nó còn xây đắp một nền móng vững chắc trong tâm hồn và trí óc chúng ta nữa!

         Có nhiều phương cách chúc tụng Chúa, và một số sẽ đặc biệt hữu ích dù bạn không “cảm thấy” thích chúng!  Bạn có thể sử dụng những lời trích trong nhiều Thánh vịnh.  Bạn hãy đọc lớn tiếng và xướng lên.  Hoặc bạn có thể hát lên những bài thánh ca bạn thích khi dự Thánh lễ, những bài hát nói về tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Hoặc bạn có thể viết ra những lời nguyện chúc tụng và tạ ơn, kể lại tất cả những điều Chúa đã làm cho bạn.  Dù bạn chọn bất cứ điều gì, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh bạn và Người rất tốt lành.  Việc phụng thờ, đặc biệt khi lại là một quyết định cụ thể sẽ có sức mạnh để mở ra cánh cửa nhà tù và đưa bạn bước vào ngay trong sự hiện diện của Chúa.

 

         “Lạy Cha, xin dạy con biết hát khen Cha bất kể trong hoàn cảnh nào của con.  Con biết tình yêu của Cha luôn vững bền!”