Thứ Năm tuần 24 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 7:36-50
Đem
theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, chị đứng đằng sau, sát chân Người mà
khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. (Lu-ca 7:37-38)
Câu chuyện người phụ nữ tội lỗi gặp gỡ Chúa Giê-su có lẽ là
một trong những trình thuật đầy hình ảnh và giao động nhất trong Kinh
Thánh. Bạn thử tưởng tượng mình đang ở
trong chính khung cảnh câu chuyện, làm một trong số những khách mời cùng với
Chúa Giê-su tại bữa tiệc ông Si-môn khoản đãi.
Bạn hãy cố gắng nhận ra những gì họ đã thấy.
Chuyện trò là điều chính.
Chúa Giê-su đang giải thích về Nước Thiên Chúa, thế rồi chị ta bước vào. Một kẻ tội lỗi thiểu não. Một kẻbị loại bỏ. Chỉ đứng gần chị ta, bạn đã cảm thấy một chút
vẩn đục. Nhưng bạn ngạc nhiên tại sao chị
ta dù không được mời đến, nhưng lại ôm trong tay một cái gì đó và khuôn mặt đầy
nước mắt.
Chị ấy đang khóc. Ánh mắt tìm kiếm của chị dừng lại hết khuôn mặt
n ày đến khuôn mặt khác, nhưng khi mắt chị chạm phải cái nhìn chăm chú của Chúa
Giê-su thì chị run sợ và bắt đầu khóc tức tưởi không sao kìm hãm được. Giờ đây chị đang cúi xuống để cho nước mắt nhỏ
giọt trên bàn chân Chúa, rồi chị lấy tóc mình mà lau.
Chúa Giê-su có biết ai
đang chạm đến Người không? Chị nhẹ
nhàng xức dầu chân Chúa. Sự căng thẳng
tràn ngập căn nhà. Rồi ngay lúc bạn thấy
như ai đang nói điều gì đó, thì chính
là Chúa Giê-su đang nói. Người không giận
dữ, cũng chẳng thấy phiền hà. Trái lại,
Người có vẻ thực sự vui sướng! Qua dụ
ngôn ngắnNgười kể cho ông Si-môn nghe, bạn bắt đầu nhận ra là Chúa Giê-su đang
đón nhận người phụ nữ này. Người thấy hạnh
phúc lắm! Bạn nhận ra nước mắt của chị lẫn
lộn buồn phiền ăn năn cũng như lòng biết ơn vì được Chúa Giê-su tiếp nhận. Người nhẹ nhàng nói với chị: “Tội của chị đã được tha rồi… Chị hãy đi bình
an”. Bạn tự hỏi: Nếu
Chúa Giê-su sung sướng tha thứ cho chị thì có ai mà Người chẳng tiếp nhận?
Không có ai đâu! Chúa
Giê-su cũng tiếp nhận bạn nữa, tiếp nhận với niềm vui lớn. Người biết rõ bạn là ai. Người thấy mọi tội lỗi bạn. Người biết tất cả chúng ta đều là những kẻ khốn
cùng, không đáng lãnh nhận Nước Trời hơn người phụ nữ tội lỗi này. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần đến với Chúa
Giê-su như chị đã đến, Chúa sẽ rất vui mừng đón nhận chúng ta vào Nước của Người. Người sẽ vui mừng nói với chúng ta: Tội lỗi của con đã được tha. Con hãy đi bình an”.
Hôm nay, bạn hãy lên tiếng cảm tạ và yêu mến Chúa
Giê-su. Bạn hãy cám ơn Người vì Người đã
mời đón bạn vào nhà trên trời của Người.
Bạn hãy để cho việc thờ phượng và chúc tụng dâng tràn, tưới đẫm chân Người
khiến cho tất cả thiên đàng nức hương thơm!
“Lạy Chúa Giê-su, con
cám ơn Chúa”.