Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:17-24

 

Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.  (Lu-ca 10:20)

 

         Có khi nào bạn thấy một em nhỏ hoàn toàn bị thu hút khi có được một món quà mới không?  Nó sẽ ôm chặt lấy món quà ấy và chơi với nó suốt ngày, quên đi mọi sự, thậm chí có lẽ quên luôn cả người cho nó quà nữa!  Món quà ấy sẽ được đứa bé chắt chiu cho đến khi có một món quà khác thay thế.  Diễn trình này cứ tiếp tục tới lúc đứa bé đã lớn lên và ý thức được rằng đối với đời sống còn có nhiều cái quý hơn cả đồ chơi và trò chơi nữa.

         Đấy là cách để hiểu được sự phấn khích của các môn đệ Chúa khi họ được ban quyền chữa lành bệnh tật và xua trừ tà thần.  Có lẽ không khó gì để thấy họ thi hành ân huệ như thế nào.  Bạn thử tưởng tượng như thấy những người bị trói buộc do sức mạnh của ma quỷ tối tăm bỗng nhiên được giải thoát.  Hoặc một người đã bị bệnh bao năm rồi nay được hoàn toàn bình phục khi bạn cầu nguyện cho họ.  Bạn có thể bắt đầu nghĩ mình là một người trừ quỷ hoặc một người chữa lành bệnh tật.  Bạn có thể say sưa trong ân huệ này đến nỗi quên đi ân huệ đó từ đâu mà đến!

         Dĩ nhiên không có ân huệ nào là nhỏ cả.  Nhưng đó cũng chẳng phải là những ân huệ lớn lao nhất đâu.  Ân huệ lớn lao nhất và giá trị nhất chính là tên bạn được ghi ở trên trời.  Không có ân huệ nào dù lớn hay nhỏ có thể sánh được.  Vì thế, giờ đây bạn được đặc ân gọi Thiên Chúa Toàn năng là Cha.  Vì thế, giờ đây Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn bạn, làm cho bạn được tràn đầy tình yêu và đức khôn ngoan của Thiên Chúa.  Và vì thế, giờ đây bạn là một phần tử thuộc về một gia đình vĩ đại và đầy yêu thương là Giáo Hội!

         Khi nào là lần cuối cùng bạn đã theo lời khuyên của Chúa Giê-su mà vui mừng vì tên bạn đã được ghi trên trời?  Bất cứ ân huệ, tài năng hoặc ân sủng Chúa ban cho bạn là gì, thì ân huệ tên bạn đã được ghi trên trời cũng sáng giá hơn hết.  Vậy bạn hãy cho Chúa biết bạn trân quý ân huệ ấy như thế nào!  Hôm nay bạn hãy dành hết cả giờ cầu nguyện để ca tụng và cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho bạn gia nghiệp trên trời.  Hãy hát một bài thánh ca cảm tạ Chúa.  Hãy dùng một thánh vịnh ngợi khen làm lời lẽ riêng của bạn.  Hoặc dùng chính lời lẽ của bạn để nói với Chúa rằng bạn rất biết ơn Người.  Bạn là người con của Chúa, được phần phúc thiên đàng.  Vậy làm sao bạn không vui mừng cho được?

 

         “Lạy Cha, con ngợi khen Cha đã nâng con dậy từ tội lỗi và đem con vào ánh quang rạng ngời của Nước Cha!  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, mọi vinh quang và danh dự đều là của Chúa!”