Thứ Sáu tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:13-16

 

… thì từ lâu họ đã tỏ lòng sám hối rồi.  (Lu-ca 10:13)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình đã tìm thấy một bức tranh cổ tại một tiệm bán đồ cũ và chỉ trả có mười lăm đô-la để mua được nó.  Bạn đem về nhà, ráng lau chùi sạch sẽ, nhưng xem ra không thành công.  Bạn quyết định đem bức tranh đến với một nhà chuyên môn phục hồi tác phẩm cũ xưa.  Khi bạn trở lại để lấy hàng, nghệ nhân cho bạn biết đây là một kiệt tác hiếm quý và nó đáng giá ít nhất cũng một triệu đô-la!

         Bạn có biết mỗi người chúng ta cũng là một kiệt tác quý hiếm không?  Đúng vậy,   nhưng người ta lại thường khó nhận ra.  Đó là vì linh hồn chúng ta rất thường giống như bức tranh xưa trong tiệm bán đồ cũ:  bị bao phủ do những hậu quả tội lỗi, chỉ chờ được phục hồi vẻ đẹp nguyên thủy của nó.

         Tin vui là có một Người làm được công việc chữa lành và phục hồi, đó là Chúa Giê-su!  Và Người thực hiện công việc ấy theo cách mạnh mẽ nhất, tức là nhờ Bí tích Hòa giải.

         Chúng ta thường coi Bí tích Hòa giải như một điều khiến người ta khó chịu, một việc không thoải mái chúng ta bất đắc dĩ phải làm để khỏi bị rắc rối hơn.  Nhưng sự thực bí tích này là một trong những cách tốt nhất để chúng ta gặp gỡ ân sủng và quyền năng của Chúa.  Khi xưng thú tội lỗi, chúng ta mở ra cánh cửa không những cho Chúa để Người tha thứ, mà cũng là để rửa sạch và cho chúng ta được tự do.  Việc xưng tội cho Chúa Giê-su cơ hội làm cho chúng ta lại được tràn đầy bình an và niềm vui ơn cứu độ của Người.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy Chúa Giê-su muốn dân thành Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um cảm nghiệm được lòng tốt lành và thương xót của Thiên Chúa.  Người mời gọi họ hãy sám hối để có thể được trút bỏ tội lỗi và tìm lại được vẻ đẹp ở trong họ.  Mỗi phép lạ Người thực hiện ở giữa họ đều là một dấu chỉ nói lên sự sống mới Người muốn ban cho họ.  Nhưng họ vẫn không chịu sám hối, cho nên họ đã bị mất đi.

         Bạn đừng theo gương họ nhé!  Hãy tin rằng Cha trên trời của bạn giàu lòng xót thương và nhân hậu, chậm giận và tràn đầy lòng từ ái (Thánh Vịnh 103:8).  Hãy tin rằng Chúa Giê-su đã đến để cứu độ chứ không để kết án (Gio-an 3:17).  Vậy cuối tuần này bạn hãy đi nhận lãnh Bí tích Hòa giải.  Rồi bạn hãy chờ ngắm xem vẻ đẹp nội tâm của bạn chiếu tỏa!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa!  Xin dạy con biết niềm vui và sự tự do mà việc thống hối đem lại”.