Chúa Nhật tuần 31 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 19:1-10
Nhà
người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. (Lu-ca 19:7)
Khi kể dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế cầu nguyện, Chúa Giê-su đã cho thấy rõ ràng
khiêm nhường thì tốt hơn là tự coi mình hơn người khác (Lu-ca 18:9-14). Khi Chúa tha thứ cho người đàn bà tội lỗi,
Người không thể không dạy người chủ nhà, ông Pha-ri-sêu tiếp đón Người, biết rằng
sống nhân từ thì tốt hơn là tự coi mình là công chính (7:36-50). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su còn
đi xa hơn, khi Người tự ý muốn vào trọ nhà một người tội lỗi công khai, một người
thu thuế tham nhũng tên là Da-kêu.
Đối với đám đông dân chúng vây
quanh Chúa Giê-su ngày hôm ấy, ông Da-kêu là một tên phản quốc, vì ông phục vụ
cho Đế quốc Rô-ma và làm giàu bằng tiền của đồng bào ông. Nhưng trong khi họ chú ý đến ông Da-kêu đang là ai, thì Chúa Giê-su lại chú ý đến
ông Da-kêu có thể sẽ là ai. Cái nhìn về tương lai của một người đã khiến
cho Chúa Giê-su nói năng thật dễ thương với ông và đưa ông đến với ơn cứu độ.
Rất nhiều lần chúng ta cũng có thể giống như ông
Da-kêu. Chúng ta có thể lợi dụng người
khác và chỉ sống cho mình. Có những khi
chúng ta lại giống những kẻ bàng quan trong đám dân chúng. Chúng ta tự phụ mình là công chính rồi xét
đoán người khác thật khắt khe. Tất cả
chúng ta đều có thể một lúc xét đoán hai chiều, dung thứ cho mình và khắt khe đối
với mọi người.
Mặc cho chúng ta có những thiếu sót và sống hai chiều, Chúa
Giê-su vẫn đến với chúng ta như Người đã đến với ông Da-kêu. Quả thực Chúa Giê-su yêu thương chúng ta như
hiện thời chúng ta là người thế nào.
Nhưng cũng quả thực Người yêu thương chúng ta quá đến nỗi Người muốn thấy
chúng ta trở nên con người đúng như ý Chúa muốn tạo dựng.
Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy xin Chúa cho bạn thấy một
cách thức đơn giản làm sao trở nên mẫu người đúng như ý Chúa muốn: có lẽ bạn phải biết lo lắng cho người khác
hơn, quảng đại hơn, dễ thương hơn đối với gia đình hoặc siêng năng cầu nguyện
hơn. Chúa đã làm như vậy đối với ông
Da-kêu, thì Người cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Người luôn sẵn sàng đổ xuống trên bạn ân sủng
mỗi khi bạn đến với Người.
“Lạy Chúa, xin làm cho
con được tràn đầy tình yêu của Chúa. Xin
giúp con biết nhìn những người chung quanh con, giống như Chúa đã nhìn chính
con”.