Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:25-33

 

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su.  Người quay lại bảo họ… (Lu-ca 14:25)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình đang ở trong số những người đi theo sau Chúa Giê-su.  Những câu hỏi nổi lên chung quanh bạn;  một số người cười nói,  có người đang khóc lóc khi những bước chân càng lúc càng đông. Bỗng dưng Chúa Giê-su dừng bước, quay đầu lại và nhìn thẳng vào bạn.  Con đã làm điều gì phải không?  Chúa Giê-su bắt đầu nói và dường như mọi người đã biến đi đâu hết rồi.

         Việc thánh Lu-ca nhận xét những chi tiết về Chúa Giê-su dừng chân, quay đầu lại và nói, dường như là ngài cố ý.  Ngài muốn nhấn mạnh đến ước ao của Chúa Giê-su muốn mọi người hãy chú ý lắng nghe khi Người nói những lời quan trọng về đức tin của họ.  Đây không phải là chuyện trò trong lúc nhàn rỗi.  Nhưng đây là lúc phải để cho từng lời nói của Chúa thấm sâu vào tâm hồn.  Rồi đối với những ai đã hết sức chú ý, lời Chúa đã biến đổi đời sống họ.

         Mỗi ngày Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa hằng sống, muốn nói với bạn đấy!  Người muốn đặt hai tay trên đầu bạn và bảo:  “Con hãy nhìn Thầy.  Hãy lắng nghe cho kỹ.  Đây là điều quan trọng.  Thầy muốn con hãy lãnh nhận”.  Người xin bạn hãy gạt bỏ đi những tư tưởng, ý nghĩ và kế hoạch của bạn, rồi ráng hết sức tưởng tượng như đang nhìn vào mắt Người.  Đây là giây phút thánh thiện vì Người có thể làm cho tâm hồn bạn cảm động và nắn đúc tâm trí bạn.  Đây là thì giờ thánh thiêng vì Người có thể ban cho bạn ân sủng bạn cần để yêu mến và đi theo Người.  Đó là cơ hội vàng để Người đục bỏ đi lớp vỏ bằng đá bên ngoài trái tim bạn, để Người tìm ra những phương thức mới dạy dỗ bạn và yêu mến bạn.

         Ngày này qua ngày khác, chúng ta bị bao vây do những phân tâm, cả bên trong cũng như từ bên ngoài.  Có rất nhiều tiếng “lao xao” cố lôi chúng ta ra xa Chúa Giê-su và xa khỏi nhau.  Khi ấy thật là điều khích lệ khi biết rằng chúng ta có một Đấng Cứu Độ không bao giờ ngừng cố gắng làm cho chúng ta chú ý!  Dần dần, Người muốn đến với chúng ta, nhìn vào mắt chúng ta và nói với chúng ta về tình yêu, ý muốn và ơn cứu độ của Người.  Vậy bạn đừng để cho những câu chuyện vô bổ kéo Người đi mất nhé!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi tên con và nói với tâm hồn con.  Xin Chúa mở tai con để lắng nghe Chúa trước mọi tiếng ồn ào của ngày sống”.