Chúa Nhật tuần I mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 91:1-2, 10-15

 

Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát.  (Thánh Vịnh 91:14)

 

          Bạn biết thế nào là yêu chứ?  Cả thế giới dường như mới mẻ, rồi bạn cảm thấy như mình đang bước đi trên không trung vậy, tất cả chỉ vì một người đã lấy mất trái tim của bạn rồi.

          Cảm giác lâng lâng sung sướng ấy mới chỉ là khởi đầu của một chuyện tình.  Nhưng khi mối tương quan đã tiến triển, bạn mới biết tình yêu không phải đơn thuần là cảm giác ấm áp.  Nó còn có trách nhiệm và là một công việc khó khăn nữa.  Trong mọi mối tương quan, các tình huống bắt bạn phải chọn lựa bảo vệ và phát huy tình yêu của bạn, điều này đòi hỏi một mức độ hy sinh.  Hy sinh có thể là đành phải khước từ một cuộc thăng chức để có thêm thì giờ với gia đình hơn.  Hy sinh cũng có thể là chăm sóc cho cha hay mẹ già hoặc cho người chồng hay vợ phải tùy thuộc vào bạn trong mọi sự.  Chính trong những hoàn cảnh như thế, bạn được kêu gọi hãy đón nhận ý nghĩa của tình yêu trọn vẹn hơn, tức là hoàn toàn vị tha.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su vào trong hoang địa, ở đó Người bị Xa-tan cám dỗ.  Tuy mỗi cám dỗ một khác, nhưng tất cả đều nhắm cùng một mục đích là quyến rũ Chúa Giê-su rời bỏ cam kết yuêu thương chúng ta “đến cùng” (Gio-an 13:1).  Chúa Giê-su đã chọn yêu thương.

          Đây cũng là đề tài thích hợp với ngày lễ Valentine.  Vào thế kỷ 3, hoàng đế Claudius II ra lệnh cấm mọi cuộc hôn nhân tại Rô-ma để nhà vua có thêm thanh niên xung vào đoàn quân của ông.  Valentine, một vị giám mục, đã bất chấp lệnh của vua và âm thầm làm phép hôn phối cho nhiều cặp vợ chồng.  Cuối cùng ngài bị bắt, bị đánh đòn và chém đầu.  Giám mục Valentine đã có thể chọn sự an toàn cho mình, nhưng ngài đã hy sinh mạng sống vì tình yêu.

          Hôm nay bạn hãy suy nghĩ về cách Chúa Giê-su và nhiều vị anh hùng đức tin đã chọn yêu thương thay vì những lợi lộc cá nhân.  Bạn hãy nghĩ đến việc những quyết định của các ngài đã tạo nên hiệu quả lan rộng trên thế giới này.  Rồi hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn thấy bạn sẽ làm sao để bước tới bước kế tiếp mà chọn lựa yêu thương.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ phải làm cho các mối tương quan trở thành ưu tiên.  Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết yêu thương như Chúa đã yêu thương cách trọn vẹn và từ đáy lòng”.