Thứ Sáu tuần I mùa Chay    

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa.  (Mát-thêu 5:22)

 

          Khi dân chúng nghe Chúa Giê-su nói những lời này, lòng họ chắc phải chùng xuống.  Ai trong họ chẳng bao giờ có một tư tưởng giận dữ nào đối với người khác, hoặc khinh dể người khác, hay nghĩ người khác là đứa khùng?  Tệ hơn nữa, những kẻ kiêu căng cho mình là người tuân thủ các giới răn đang phải đối diện với một thách đố sâu xa hơn, đó là:  làm sao họ có thể trở nên thánh thiện nếu những tiêu chuẩn được đặt ra quá cao?

          Câu trả lời đang đứng ngay trước mặt họ, trong con người Chúa Giê-su.

          Trong Cựu Ước, chúng ta đọc được những câu chuyện về thủ lợi, hận thù và ghen tương đã làm mất đi sự bình an và hiệp nhất của dân Chúa.  Thí dụ trước khi Ca-in giết A-ben thì ghen tương đã tóm chặt lấy tâm hồn của hắn rồi (Sáng Thế 4:6-7).  Hoặc bạn hãy nghĩ tới sự dâm loạn và kiêu căng của Đa-vít đã đưa nhà vua tới tội ngoại tình, lừa đảo và giết người (2 Sa-mu-en 11:1-27).

          Nhưng bây giờ mọi sự lại khác.  Chúa Giê-su đã đến và làm cho chúng ta có khả năng nhổ bật rễ những nguyên do nội tâm của hận thù và chia rẽ.  Người đã đến để dạy chúng ta một tình yêu không chứa chấp giận dữ, khinh miệt hoặc ghen tương.  Nhờ Người, chúng ta có thể trở nên kiên nhẫn, ưu ái và chịu đựng;  chúng ta có thể học cách đặt những nhu cầu của người khác lên trên những nhu cầu của chúng ta (1 Cô-rin-tô 13:4-7).  Tóm lại, Chúa Giê-su đã đến để giúp chúng ta yêu thương nhau sâu xa như Người yêu thương chúng ta (Gio-an 13:34).

          Sống giáo huấn này có lẽ là một thách đố lớn nhất chúng ta phải đối diện, nhưng vượt thắng thách đố này lại đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.  Cũng giống như rất nhiều điều khác, chìa khóa nằm trong mối tương quan của chúng ta với Chúa.  Biết được tình yêu của Chúa và cảm nghiệm được tình yêu ấy trong tâm hồn có thể giúp chúng ta bỏ đi tính ích kỷ là căn nguyên gây ra mọi tội lỗi và chia rẽ.

          Vậy hôm nay ban hãy tiến bước và vui hưởng tình yêu của Chúa.  Hãy nhìn lên trời để nhận ra vẻ đẹp cũng như sự vĩ đại.  Hãy nhìn vào tâm hồn bạn để biết sự hiện diện và thân mật của Chúa.  Hãy nhìn vào gia đình để gặp được niềm vui và sự cảm thông của Người.  Tốt nhất, bạn hãy nhìn lên thánh giá để thấy được sự dấn thân của Chúa dành cho bạn.  Trong tất cả những cách này và nhiều cách khác nữa, Cha của bạn muốn thuyết phục bạn hãy ý thức tình yêu của Người.  Hãy để tình yêu đó làm mềm trái tim bạn và làm tan đi mọi ích kỷ hoặc những tư tưởng gây chia rẽ bạn đang có.

 

          “Lạy Chúa, xin chữa lành mọi vết thương do những lời nói giận dữ hoặc cay nghiệt đã gây nên.  Xin Chúa cho con thấy tình yêu của Chúa hôm nay, để con có thể là một người bạn trong lúc vui cũng như khi buồn”.