Chúa Nhật tuần III mùa Chay

Suy niệm Xuất Hành 3:1-8, 13-15

 

Bụi cây cháy bừng, nhưng không bị thiêu rụi.  (Xuất Hành 3:2)

 

          Bụi cây cháy bừng thực sự là một quang cảnh hiếu kỳ đối với ông Mô-sê!  Nhưng chính xác điều này nghĩa là gì?

          Có người giải thích rằng lửa ở đây chính là ước muốn của Thiên Chúa, Đấng muốn mọi người hãy thờ phượng chỉ một mình Người mà thôi (Đệ Nhị Luật 4:24).  Người muốn thiêu rụi mọi thứ “thần” mà chúng ta đã dựng lên tại nơi chốn của Người.

          Một giải thích khác, là lửa này tượng trưng cho sự phán xét của Thiên Chúa về tội lỗi.  Đối với những ai thống hối, lửa ấy thanh tẩy, nhưng đối với kẻ ngoảnh mặt đi, lửa ấy kết án.  Có đôi lần trong khi giảng dạy, Chúa Giê-su đã nói về thứ lửa này (Mát-thêu 18:8; 25:41).  Nhưng sự kiện lửa bừng cháy toàn thể bụi gai mà lại không thiêu rụi đem lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao.  Thiên Chúa chúng ta không khi nào bỏ cuộc!

          Cách giải thích thứ ba chú ý đến việc Thiên Chúa đã chọn một điều thường xảy ra trong thế giới thiên nhiên – một bụi gai bình thường – để biểu lộ vinh quang của Người.  Cách giải thích này bảo chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện khắp nơi;  Người hành động qua mọi biến cố lớn cũng như nhỏ, để đưa chúng ta tới gần Người.  Giải thích này cũng ám chỉ lửa của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi chúng ta từ những con người bình thường trở nên hình ảnh Thiên Chúa (Công Vụ Tông Đồ 2:3-4).

          Mùa Chay là thời gian Chúa muốn thanh tẩy chúng ta.  Đó là thời gian Người dạy chúng ta cũng như Người đã phán dạy Mô-sê, rằng Người muốn chúng ta đừng có thần nào khác trước mặt Người (Xuất Hành 20:3).  Để đạt mục đích ấy, mùa Chay là thời gian tuyệt hảo để chúng ta đến với Chúa và xin Người thiêu rụi tội lỗi chúng ta nhờ bí tích Hòa giải.  Mùa Chay cũng là thời gian tốt để chúng ta cầu xin lửa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn để giúp chúng ta, tuy là những con người bình thường, lại có thể làm nguồn ân phúc cho những ai chúng ta gặp gỡ.

          Trong mùa Chay này, chúng ta hãy quyết tâm xin Chúa Giê-su đem lửa của Người đến để thanh tẩy tâm hồn chúng ta và ban sức mạnh cho đời sống chúng ta.  Chúng ta hãy xin Chúa đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa và Giáo Hội Người!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu của Chúa!”