Thứ Ba tuần IV mùa Chay    

Suy niệm Ê-dê-ki-en7:1-9, 12

 

Tôi đã thấy dòng nước tuôn ra.  (Ê-dê-ki-en7:1)

 

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en vẽ nên một bức họa với dòng nước tuyệt đẹp phát xuất từ ĐềnThờ rồi trở thành sâu hơn và rộng hơn khi nó tràn ra bên ngoài.  Đầu tiên nó chỉ sâu tới mắt cá chân, nhưng rồi trở thành một dòng sông, muốn qua người ta phải bơi.  Nó chảy tràn ngập cả vùng đất, đem lại và bảo tồn sự sống ở bất cứ chỗ nào nó chảy tới.  Thậm chí nó còn biến nước mặn và độc hại của Biển Chết thành nước trong lành và hứa hẹn!  Bạn chẳng thích ở gần dòng nước đó sao?

          Phải, bạn có thể ở gần chứ!  Mỗi khi cử hành bí tích Hòa giải, dòng sông chữa lành và đổi mới này chảy vào tâm hồn bạn.  Nó làm cho bạn tươi mát và cho bạn nếm sự sống mới.  Tất cả nước độc hại của tội lỗi đã được tháo đi và bạn được thanh tẩy sạch sẽ.

          Bạn đang ở độ sâu nào của dòng nước?  Đến mắt cá chân?  Ngập đầu?  Ở khoảng giữa?  Không sao!  Dù bạn ở đâu thì Chúa cũng mời gọi bạn hãy đi ra sâu hơn mỗi khi bạn xưng tội.  Đừng sợ lội xuống, nhảy xuống, đùa với nước và bị ướt.  Cứ vững tin và cởi mở với cha giải tội hơn.  Không giống như dòng nước trên mặt đất mà chúng ta phải cố gắng để tránh bị ô nhiễm, dòng nước này có thể rửa sạch mọi người, bất kể tội lỗi chúng ta nặng nề đến đâu.  Bởi vì đây là một dòng sông của lòng Chúa thương xót.  Mà lòng thương xót của Chúa thì chẳng khi nào cạn khô.

          Vậy có lãnh vực nào trong đời sống bạn được Chúa mời gọi hãy thanh tẩy và canh tân không?  Bạn hãy đem lãnh vực ấy đến với bí tích để bạn có thể đắm mình trong nước tươi mát của ơn tha thứ.  Cũng đừng lo nhảy vào dòng nước ấy mà bị ngập đầu.  Cứ cố gắng hết sức để cho tất cả tội lỗi bạn trôi đi.  Hãy thư giãn và để Chúa Thánh Thần dẫn bạn đi.

          Rồi lần tới, khi bạn đến nhà thờ, hãy dừng lại bên bình nước thánh.  Nếu trong mùa Chay nhà thờ của bạn không giữ nước thánh trong bình, thì bạn hãy suy nghĩ về cơn khát của bạn mong mỏi dòng nước bồi dưỡng của Chúa Thánh Thần vào lễ Phục Sinh.  Nếu có nước thánh trong bình, bạn hãy lấy nước ấy và hết sức chú ý khi làm dấu thánh giá.  Bạn thuộc về Chúa!  Bạn được cứu chuộc!  Dòng nước hằng sống ấy sẽ sâu hơn, mạnh hơn và đem lại sự sống dồi dào hơn mỗi ngày.  Dòng nước ấy nâng đỡ bạn, làm cho bạn mạnh mẽ để trở thành tác nhân chữa lành và bồi dưỡng của mọi người chung quanh bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con khát khao Chúa.  Xin cho nước sự sống mới của Chúa chảy tràn vào tâm hồn con.  Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và rửa con cho sạch!”