Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Vãi hạt giống xuống đất.  (Mác-cô 4:26)

 

          Đã khi nào bạn gieo hạt giống lấy từ một gói mua ở chợ và đợi xem những gì sẽ xảy đến chưa?  Với một ít chăm chút, chỉ một ít nước tưới và ít ánh nắng, bạn sẽ thấy những mầm nhỏ chồi lên khỏi mặt đất.  Chẳng khác gì trông thấy một phép lạ vậy!

          Điều ấy cũng giống như những gì người gieo hạt trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm.  Phương pháp của ông ta chẳng phải là hay nhất theo kiểu trồng trọt ngũ cốc, nhưng nó chứng tỏ một phương thức rao giảng Tin Mừng có lẽ hợp lẽ tự nhiên của chúng ta.

          Có những khi chúng ta cảm thấy Thánh Thần thôi thúc chúng ta hãy đến với người nào đó thì chúng ta lại nghĩ tới nghĩ lui:  “Tôi sẽ nói gì đây?  Tôi phải làm gì?  Lỡ họ hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không trả lời được thì sao?”  Nhưng tình huống sẽ không như vậy nếu như chúng ta phải gieo hạt giống Tin Mừng một cách tự do giống như bác nông phu trong bài đọc này.  Có lẽ có những cách để đến với người khác và đem ân phúc cho họ mà không cảm thấy như bị bó buộc hoặc khó chịu.

          Bạn hãy bắt đầu bằng cách nghĩ đến con người của bạn.  Bạn có phải là người biết khích lệ không?  Hay có lẽ bạn tìm ra những cách âm thầm giúp đỡ một người làm cùng sở luôn phải làm quá nhiều.  Hoặc bạn có thể thích dành thời giờ cùng với những người khác, hoặc bạn thích đem đến cho người khác những món quà nho nhỏ để làm cho họ vui:  một tách cà phê vào buổi sáng se lạnh hoặc một đĩa kẹo bánh để ăn dặm vào sau trưa tại văn phòng.

          Bạn thử đoán xem!  Đó là những “hạt giống” bạn có thể gieo.  Chúng sẽ có giá trị hơn cả những cử chỉ ưn ái;  chúng là những dấu chỉ cho thấy bạn đang tích cực thoát ra khỏi lối sống của mình để đem hạnh phúc đến những người chung quanh.

          Giờ đây bạn thử tưởng tượng một lời cầu nguyện đi theo từng hạt giống ấy, một lời nguyện để xin cho nghĩa cử của bạn kéo người ấy đến gần Chúa Ki-tô hơn một chút.  Lời nguyện ấy có thể tỏa ra một sức mạnh thật lớn lao!

          Khi bạn sắp bắt đầu ngày sống của mình, đừng lo lắng phải nói thế nào với người khác về đức tin của bạn.  Cứ sống cuộc sống của mình đồng thời chú ý đến những người chung quanh.  Đó là bí quyết rao giảng Tin Mừng.  Chứng từ của bạn có thể là lời nói, nhưng cũng bằng cách yêu thương và chăm sóc người đang cần được yêu thương và chăm sóc nữa.  Đừng nản lòng khi bạn không thấy có hiệu quả ngay.  Dụ ngôn hôm nay đoan chắc với chúng ta rằng hạt giống đang lớn lên và nảy mầm, hầu như theo sự hài hòa của nó.  Công việc của bạn là cứ vung hạt càng nhiều càng tốt.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con làm một kẻ vung hạt giống để lôi kéo người ta đến với Chúa!”