Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:1-6

 

Họ nói:  “Bởi đâu ông ta được như thế?  Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?  Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?”  (Mác-cô 6:2)

 

          Có khi nào bạn thấy mình không mấy để ý đến điều một người khác đã nói chỉ vì tuổi tác hay lý lịch của họ, hoặc vì bạn biết họ quá rõ nên không nghiêm túc lắng nghe.  Rõ ràng đây là những gì đã xảy ra cho Chúa Giê-su khi Người thăm viếng quê nhà Na-da-rét của Người.

          Trên một bình diện, đáng lẽ người ta phải cảm thấy vui khi trở về quê nhà.  Sau khi đã đi khắp nơi rồi, cuối cùng Chúa có thể nghe được những tiếng nói thân thương và nhìn thấy những bạn bè cũ và gia đình.  Lẽ ra lúc Người giảng trong hội đường, Người cũng phải thấy vui khi nhận ra nét phấn khởi đầu tiên trong ánh mắt của những người hàng xóm năm xưa.  Qua bài Tin Mừng, bạn biết được đám thính giả thích những điều họ đã nghe – ít nhất lúc ban đầu.

          Nhưng rồi họ nhớ đến lý lịch và gia đình Người, nên sự phấn khởi nhạt dần.  Ai là Đấng nói với đầy uy quyền?  Chúng tôi đã biết ông ta khi ông ta còn là một đứa bé.  Vậy mà ông ấy dám bảo chúng tôi cần phải sám hối!  Họ bịt tai lại, không nghe Người nữa và họ nổi giận.  Chúa Giê-su chỉ có thể hành động rất ít để giúp đỡ họ.

          Có lẽ bạn cũng đã ở trong tình huống tương tự.  Một ai đó, có thể là một người bạn hoặc một người trong gia đình nói điều gì lên án bạn và làm cho bạn nhói đau một chút.  Thế là để làm im đi sứ điệp, bạn cố gắng làm giảm đi phẩm giá của người mang sứ điệp.

          Bạn đừng để cho điều ấy xảy ra nhé!  Chúa thích lay chúng ta tỉnh dậy một chút bằng cách sử dụng những người quen thân làm sứ giả của Người.  Đó là một trong những cách hữu hiệu nhất để làm cho chúng ta chú ý.  Xét cho cùng, vấn đề là tâm hồn chúng ta chứ không phải những người nói với chúng ta.  Nếu có ai nói điều gì đánh động bạn, bạn hãy để sang bên cạnh rồi cầu nguyện về điều ấy.  Hãy tách biệt sứ điệp ra khỏi sứ giả và hỏi xem sứ điệp có thực sự áp dụng cho bạn không.  Bạn hãy nhớ Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi người, thậm chí cả đến con cái bạn, người hàng xóm lắm chuyện và người bạn thân nhất. 

          Hôm nay bạn hãy cố gắng mở tai để nghe những người mà bạn không ngờ, vì họ có thể đem đến cho bạn một sứ điệp.  Hãy đón nhận lời Chúa, bất kể ai nói với bạn.  Nó có thể thay đổi đời sống bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhận ra Chúa và lắng nghe Chúa trong mọi người Chúa cho con gặp hôm nay.  Xin đem con đến gần vinh quang Chúa hơn nhờ lời nói và chứng từ của họ”.