Thứ Tư tuần 7 Thường niên
Suy niệm Gia-cô-bê 4:13-17
Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm
điều nọ điều kia. (Gia-cô-bê 4:15)
Ba người đi nhà thờ đã nghe đoạn thư
này của thánh Gia-cô-bê tông đồ trong Thánh lễ.
Người thứ nhất nghĩ: “Ồ, nếu tôi
chỉ muốn làm theo thánh ý Chúa, thì tôi nên cầu nguyện nhiều hơn để có thể khám
phá ra Chúa muốn tôi làm điều gì”. Thế
là ông ta quỳ gối sau Thánh lễ cho đến khi cảm thấy Chúa đã vui lòng để ông đứng
dậy và bước ra ngoài. Rồi ở ngoài nhà thờ,
ông ta đã cầu nguyện cho đến khi ông cảm thấy là tốt để lái xe về nhà, và suốt
ngày cứ tiếp tục như thế như thế.
Người thứ hai thì suốt thời giờ còn lại
trong ngày, bà cứ lo lắng là Chúa bất ngờ không cho bà sống trên đời nữa, thế
là bà không còn “sống và làm điều nọ điều kia”.
Người thứ ba cũng không khá gì
hơn. Ông ta suốt ngày ngồi trong cái ghế
bành, thay vì đi ra ngoài để ăn trưa như đã hẹn với bà vợ và đi dự cuộc họp hội
đồng mục vụ như đã sắp đặt cho ngày hôm ấy.
Ông ta nghĩ: “Tôi nghĩ ngồi yên
như thế này cũng giống như là phó thác mọi sự trong tay Chúa, có phải vậy
không?”
Thật là buồn cười về cả ba hạng người
đều hiểu lầm những lời của thánh Gia-cô-bê.
Chúng ta cứ cho là ngài đang nói tới thái độ võ đoán – một số độc giả của
ngài dường như đang có chương trình “làm điều này điều nọ” mà không cần lưu ý tới
những hậu quả thiêng liêng do những hành động của họ. Chúng ta biết Thiên Chúa không muốn chúng ta
sống ở trên mây hoặc quá sợ hãi hay ù lì.
Nhưng chúng ta phải phản ứng thế nào đối với đoạn thư trên?
Có lẽ đoạn thư trên giúp chúng ta nhìn
vào ý nghĩa ngược lại: chúng ta sống để
làm điều này điều nọ vì Chúa muốn như
thế. Điều này sẽ đem lại kết quả
khác. Hiểu như trên sẽ nhắc nhở bạn rằng
mọi lúc trong đời bạn đều là một ơn huệ, được Chúa đặt đúng chỗ và câu trả lời
chính xác là hãy cảm tạ Người. Liều thuốc
chữa bệnh võ đoán không phải là sợ hãi, vì nếu chúng ta sợ hãi thì chỉ làm cho
Chúa thêm thất vọng. Nhưng đó là sự
khiêm nhường và lòng tạ ơn.
Hãy để cho lòng biết ơn đâm rễ sâu
trong tâm hồn bạn hôm nay. Hãy cảm tạ vì
những thử thách mà Chúa đã để cho bạn trải qua.
Thử thách đã giúp bạn sống con người đích thực của bạn. Cũng cảm tạ Chúa vì lúc này cũng là lúc đầy
tràn sự hiện diện của Chúa. Rồi cảm tạ
Chúa vì một tương lai bạn đặt đầy hy vọng vào đó, bởi Cha trên trời của bạn
đang nắm trọn cuộc đời bạn trong tay Người, kể cả tương lai của bạn nữa!
“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì thánh ý Chúa thật là quảng đại”.