Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm 1 Phê-rô 1:10-16

 

Anh em hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em.  (1 Phê-rô 1:13)

 

          Bạn có biết là có hai thứ hy vọng không?  Loại thứ nhất giống như là một ước mong ở trong đầu óc mà thôi.  Thí dụ khi chúng ta nói mình hy vọng trời đừng có mưa tuyết, hoặc hy vọng tìm được một chỗ đậu xe, thì chúng ta nói rằng mình muốn một điều gì đó xảy ra, nhưng chúng ta cũng thầm hiểu rằng mình chẳng có quyền gì kiểm soát được những điều ấy.

          Đó là hy vọng của thế gian, khác xa với hy vọng thiêng liêng mà thánh Phê-rô nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Khác với mong ước ở trong tâm trí, niềm hy vọng này không phải là tình cờ hoặc không thể kiểm soát được;  nhưng hy vọng này vững chắc như bàn thạch, nó lại còn thừa sức nâng đỡ chúng ta nữa.  Niềm hy vọng này là một nhân đức giúp chúng ta vững tin vào lời hứa của Thiên Chúa và trông chờ lời hứa ấy được thực hiện.

          Trước hết chúng ta vững tin.  Vững tin là một quyết định.  Chúng ta chọn tin vào những điều Chúa đã nói với chúng ta.  Chúng ta nhắc nhở mình về những điều Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta, nhất là trong những tình huống khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Người.  Chúng ta được tạo dựng để sống đời đời, nên Chúa Giê-su đã mở cửa thiên đàng cho chúng ta!

          Bạn có cảm thấy đau khi bị phê bình một cách thiếu bác ái không?  Hoặc phải phấn đấu với cùng một cám dỗ giống như hôm qua không?  Đó là những cơ hội để bạn thực tập hy vọng.  Hãy tuyên xưng rằng Chúa Giê-su vẫn luôn ở bên cạnh bạn.  Hãy tin rằng Người yêu thương bạn và muốn bạn ở với Người muôn đời.  Đừng để cho những hoàn cảnh làm mờ đi lòng tín thác của bạn.  Như thánh Phê-rô nói, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào Chúa Ki-tô.

          Tiếp đến, chúng ta hướng về ngày lời hứa được thực hiện.  Tự bản chất, những niềm hy vọng của trần gian này có thể hoặc không thể xảy ra.  Nhưng chúng ta thì biết rằng Chúa Giê-su là Đấng hoàn toàn tin cậy được.  Chúng ta đã nhận ra rất nhiều cách Người đã hoạt động trong chúng ta và điều ấy làm chúng ta tăng thêm lòng tin tưởng. 

          Bạn hãy nhớ lại những gì Chúa Giê-su đã làm nơi bạn, và hãy bắt đầu tìm những cách nào để niềm hy vọng của bạn được thể hiện ngay hôm nay.  Bạn đã kiểm soát được phản ứng của bạn khi có người lái xe cắt ngang trước xe của bạn phải không?  Tốt!  Đó là chứng cớ cho thấy niềm hy vọng của bạn vững vàng!  Bạn đã nhớ hỏi thăm người hàng xóm sống cô đơn rồi chứ?  Tuyệt vời!  Lại thêm một chứng cớ nữa cho thấy Chúa Thánh Thần đang đổi mới tâm trí bạn.  Hãy để những việc thể hiện như thế làm cho bạn tin tưởng hơn và giúp lòng cậy trông của bạn sâu xa hơn trước những phúc lành từ trời cao sẽ đến!

 

          “Lạy Cha trên trời, con cậy trông vào lòng trung thành của Cha.  Con không thể đợi thêm nữa để được thấy Cha!”