Thứ Tư tuần 11 thường niên
Suy niệm 2 Vua 2:1, 6-14
Đức Chúa, Thiên Chúa của Ê-li-a ở đâu?
(2 Vua 2:14)
Dự một trận đấu banh quan trọng, bạn sẽ
nhận thấy là khi đội khách đang giữ banh thì những người cổ võ sẽ la lớn hơn là
khi đội nhà của họ đang có banh. Họ muốn
làm cho các cầu thủ đội khách bị phân tâm để sẽ chuyền banh ẩu hoặc sẽ đánh mất
banh. Tương tự như thế, chúng ta thường
bị bao vây bởi trăm ngàn tiếng nói đang cố gắng làm chúng ta không còn chú ý đến
mục tiêu của mình nữa. Rồi giữa những ồn
ào ấy, Cha trên trời của chúng ta đang ở đó mời gọi chúng ta hãy đến nơi thanh
tĩnh để chúng ta có thể lắng nghe tiếng Người.
Chúng ta thấy một câu chuyện tương tự
trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Ngôn sứ
Ê-li-a đang đi về phía sông Gio-đan, và Ê-li-sa, người kế vị ông lại từ chối
không chịu rời xa ông. Kinh Thánh cho
chúng ta biết rằng năm mươi anh em ngôn sứ đi theo ông, nhưng khi tới bờ sông,
chỉ còn lại Ê-li-a và Ê-li-sa thôi.
Chính tại đó, nơi thinh lặng, Ê-li-sa đã mạnh dạn xin ông Ê-li-a cho
mình hai phần thần khí ngôn sứ của ông.
Cũng chính nơi đó, Thiên Chúa đã cho một cỗ xe đỏ như lửa đến để đem
Ê-li-a đi. Cũng chính nơi đó, Ê-li-sa đã
tìm thấy quyền năng làm cho nước sông rẽ đôi để ông đi qua.
Chúa Giê-su rất để ý đến những tiếng
nói chung quanh chúng ta. Do đó Người dạy
chúng ta hãy vào trong “phòng” khi chúng ta cầu nguyện (Mát-thêu 6:6). Người muốn chúng ta hãy bỏ lại mọi tiếng nói
khác, để có thể chú tâm vào Người. Chúa
cũng muốn chúng ta được tự do đừng mong muốn gây ấn tượng cho người khác, để
Người tiếp tục gây ấn tượng cho chúng ta và dạy dỗ chúng ta biết yêu mến và phục
vụ Người trên hết mọi sự.
Vậy bạn có dành riêng một chỗ nào yên
lặng để cầu nguyện không? Một khoảng thời
gian thinh lặng? Bạn hãy gắng hết sức
tránh xa những tiếng nói làm bạn phân tâm.
Hãy xếp lại mọi lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về bạn. Cứ chú tâm đến một mình Chúa mà thôi. Hãy chờ đợi những điều tuyệt diệu xảy đến như
chúng đã xảy đến với ngôn sứ Ê-li-sa.
Hãy mạnh dạn xin Chúa làm cho bạn được tràn đầy sự hiện diện của Người
và xin Người nói với tâm hồn bạn. Chúa
là nơi bạn sẽ tìm được sự khôn ngoan cho đời mình. Người là nơi bạn sẽ gặp được sự chữa lành cho
tâm hồn mình. Và Người là nơi bạn sẽ tìm
thấy niềm vui và bình an chỉ có Chúa mới ban được mà thôi.
“Lạy
Chúa, này con đây. Chỉ một ít phút thôi,
xin Chúa giúp con làm im đi mọi tiếng nói chung quanh con. Lạy Chúa Giê-su, con muốn nghe tiếng Chúa!”