Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:15-20

 

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.  (Mát-thêu 7:20)

 

          Có lý chứ!  Nếu muốn kiếm táo, bạn sẽ chẳng tìm ở cây anh đào.  Hoặc muốn kiếm trái dâu, bạn sẽ chẳng tìm ờ vườn nho.  Nhưng hoa quả thì mắc mớ gì với “các ngôn sứ giả” như Chúa Giê-su cảnh báo ở đây?

          Có chứ.  Khi một cái gì là giả, thì nó giả vờ như nó không phải là giả.  Giống như con chó sói cố gắng làm cho mình trông tựa như con chiên, thì các ngôn sứ giả cũng tỏ ra mình không làm hại ai, nhưng sứ điệp của họ thì lại nguy hiểm vô cùng.  Giống như con sói đã làm, họ tách chiên khỏi sự dẫn dắt và bảo vệ của người chăn chiên.

          Chúng ta thường nghĩ về các ngôn sứ giả là những người rao giảng điều khác biệt với Tin Mừng, và điều đó là đúng.  Nhưng nếu chúng ta nhìn vào những tiếng nói nội tâm chúng ta thì sao?  Có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, những ngôn sứ giả nội tâm này cho chúng ta những sứ điệp sai lầm về Thiên Chúa.  Chúng nói ngược lại những gì chúng ta biết về tình yêu sâu xa Chúa yêu thương chúng ta, bằng cách bảo rằng Người lên án chúng ta, chất gánh nặng trên vai chúng ta hoặc cướp đi bình an của chúng ta.  Hễ tin chúng là chúng ta sẽ bị rối loạn không còn biết mình là ai trong Chúa Ki-tô nữa.  Rồi điều ấy sẽ làm chúng ta phải bối rối không biết phải đối xử với những người chung quanh cách nào.

          Vậy bạn có thể làm gì?  Hãy xem hoa quả!  Hãy để ý xem điều gì đang ở trong tâm trí bạn.  Nếu cảm thấy mình phải nặng gánh, hãy xua đuổi tư tưởng ấy đi, và hãy xem nó từ đâu tới.  Có lẽ bạn đã nhận quá nhiều trách nhiệm vì bạn có cảm tưởng Chúa sẽ không hài lòng với bạn.  Hãy nhớ là Chúa Giê-su đã làm cho bạn trở thành con Thiên Chúa, nên bạn quý giá trước mắt Người.  Nếu bạn thấy mình lo lắng, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn đi tới tận cùng vấn đề.  Có lẽ bạn sợ rằng Chúa sẽ không chăm sóc đủ cho bạn.  Hãy dành một phút, nhắc nhớ mình về mọi đường lối Chúa đã ở gần bạn trong quá khứ như thế nào.

          Có một cơ hội tốt là nếu bạn cảm thấy bình an, thì bình an ấy đến từ Chúa Thánh Thần.  Rồi còn có một cơ hội tốt hơn, đó là nếu bạn cảm thấy thất vọng hoặc gục ngã, thì điều ấy không đến từ Thánh Thần đâu.  Nhờ tập luyện, bạn sẽ biết phân biệt những tiếng nói này dễ dàng hơn và đối phó với bất cứ ngôn sứ giả nào đội lốt chiên đến với bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra hoa trái do những tư tưởng và kế hoạch của con.  Con tin rằng Chúa sẽ giúp con biết phân biệt chúng khi con ở gần Chúa và khi con cần điều chỉnh lại mục tiêu của con”.