Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 6:1-8

 

Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói:  “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội”.  (I-sai-a 6:7)

 

          Đã bao giờ bạn mua một bộ quần áo mới hoặc chỉ sơn lại gian bếp, rồi bạn không thể chờ đợi khoe với bạn bè chưa?  Khi có một điều gì mới mẻ làm cho bạn thêm nghị lực thì lẽ đương nhiên là bạn muốn chia sẻ sự phấn khởi ấy.

          Nhưng sẽ ra sao khi bạn đã mặc bộ quần áo mới ấy cả mấy chục lần rồi?  Bạn mặc nó trông vẫn đẹp, nhưng không còn phấn khởi nữa.  Gian bếp mới sơn cũng vậy, tuy trông thật dễ thương, nhưng sự náo nức của bạn cũng nhạt đi rồi.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ I-sai-a được đổi mới khi một trong những thần seraphim thanh tẩy tội lỗi ông bằng cách lấy một hòn than hồng bên cạnh bàn thờ chạm vào môi ông.  Gánh nặng tội lỗi ông đã được cất đi và ông hăng hái đáp lại lời mời gọi của Chúa:  “Dạ, con đây, xin sai con đi!” (I-sai-a 6:8).  Vì sứ vụ của I-sai-a kéo dài hơn bốn mươi năm, nên an toàn nếu ông tìm được một phương thức chiến đấu chống lại bất cứ việc buông xuôi nào có thể xảy ra trong tương lai.

          Cũng thế, chúng ta có một cách để được thanh tẩy khỏi tội lỗi:  Bí tích Hòa giải.  Không gây đau đớn giống như hòn than hồng, bí tích Hòa giải có sức mạnh thanh tẩy và đổi mới chúng ta.  Nó làm cho chúng ta được tràn đầy nhiệt thành và phấn khởi, giúp chúng ta hăng say như ngôn sứ I-sai-a để chia sẻ Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa.

          Dĩ nhiên chúng ta không cần đi xưng tội mỗi ngày, để lòng nhiệt thành của chúng ta khỏi mai một.  Nhưng bạn phải làm gì để có thể cảm thấy đổi mới mỗi ngày?  Hãy nhớ lại việc sơn căn nhà bếp.  Bạn muốn xóa hết đi những vết bẩn, dấu tay, để trông nó càng mới càng tốt.  Cũng vậy, mỗi ngày bạn có thể thống hối tội lỗi mình và cảm thấy tình yêu và sức mạnh của Chúa được đổi mới.

          Vậy bạn hãy quyết định sẽ làm việc xét mình mỗi ngày.  Rồi bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui như ngôn sứ I-sai-a đã thấy, không phải chỉ một lần, nhưng gặp đi gặp lại.  Một khi bạn đã được thanh tẩy tội lỗi, bạn sẽ kêu lên:  “Lạy Chúa, này con đây!”

 

          “Lạy Cha, xin thanh tẩy tội lỗi con hôm nay.  Xin ban cho con một khởi đầu mới với Cha.  Xin Cha giúp con tìm được lòng hăng say để giơ tay lên và thưa xin vâng theo kế hoạch Cha dành cho con”.