Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 10:1-3, 7-8, 12

 

Hãy khai khẩn đất hoang.  (Hô-sê 10:12)

 

          Bạn hãy hỏi bất cứ bác nông phu nào, ông ta sẽ cho bạn biết việc cày một thửa đất trước khi gieo hạt rất là quan trọng.  Cày bừa làm cho đất xốp, bớt đi cỏ đại, trộn các chất nuôi dưỡng vào đất và phô bày côn trùng để diệt chúng đi.  Một cách tự nhiên, bác nông phu sẵn sàng vất vả làm công việc cày xới;  bác muốn mùa gặt hái được càng nhiều kết quả càng tốt.

          Phải, Chúa giống như bác nông phu khi Người chăm sóc “cánh đồng” tâm hồn chúng ta.  Người muốn thấy một mùa gặt hái phong phú, nhưng trước hết Người cần vỡ đất và xới nó lên.  Tuy nhiên, khác với bác nông phu, Người sẽ không làm công việc ấy nếu không có sự cộng tác của chúng ta.  Cho nên chúng ta phải tự mình khai khẩn đất hoang, như ngôn sứ Hô-sê diễn tả, bằng cách mời Chúa đến và để cho Người tự do hành động trong chúng ta.

          Ý tưởng để cho Chúa khai khẩn đất hoang tâm hồn có thể làm chúng ta sợ.  Nhưng không có gì là quá đáng sợ nếu bạn nghĩ đến công việc của bác nông phu và chú tâm đến mùa gặt tới, tức lối sống của Chúa Ki-tô!  Bạn đừng sợ xin Người vỡ đất cứng rắn trong tâm hồn bạn và nhổ đi những rễ cây của vô cảm.  Hãy nói với Người rằng bạn muốn mang lại hoa trái cho Người.

          Trên phương diện thực hành, điều này có nghĩa là bạn bắt đầu mỗi sáng bằng cách cầu xin Chúa Thánh Thần ở với bạn trong ngày.  Rồi trong ngày, bạn hãy chú ý tới những tình huống thách đố bạn.  Có thể là phải đối xử với một đứa nhỏ bướng bỉnh hay một người làm cùng sở hay ngồi lê đôi mách.  Có thể là phải chăm sóc một người già trong gia đình hoặc an ủi một người bạn đang gặp khó khăn.  Bất kể tình huống nào, bạn hãy coi đó là cơ hội để cho Chúa Thánh Thần làm cho trái tim bạn mềm lại một chút.

          Sự thay đổi không cần phải lớn lao.  Cứ điều chỉnh thêm mỗi ngày một chút, rồi hoa trái sẽ bắt đầu lớn.  Bạn sẽ xác tín hơn về tình yêu của Chúa Giê-su.  Bạn sẽ dễ tha thứ và kiên nhẫn hơn.  Bạn sẽ nhận ra dễ dàng hơn những nhu cầu của người chung quanh.

          Chúa, bác nông phu tuyệt hảo, đang sẵn sàng và chờ đợi.  Hãy để cho nước của Người đâm rễ sâu trong tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa đến để đập vỡ mọi sự cứng cỏi trong tâm hồn con, để con có thể đón nhận những hạt giống Chúa muốn gieo trồng.  Con cám ơn Chúa đã yêu thương và trung thành với con”.