Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Lễ thánh Gio-a-kim và An-na, thân phụ mẫu Đức Ma-ri-a

 

Suy niệm Mát-thêu 13:36-43

 

Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người.  (Mát-thêu 13:41)

 

          Các người đầy tớ trong dụ ngôn này đã hăng hái muốn nhổ sạch cỏ lùng ở trong ruộng lúa của ông chủ, nhưng ông khuyên họ nên kiên nhẫn.  Cả lúa lẫn cỏ lùng đang lớn lên, và người ta không rõ chúng lớn lên như thế nào.

          Mặc dù Chúa Giê-su áp dụng dụ ngôn này vào những kẻ công chính và những kẻ gian ác, chúng ta vẫn có thể dễ dàng áp dụng cho những khuynh hướng tốt và những khuynh hướng xấu đang mọc rễ trong tâm hồn chúng ta.  Có nhiều “vùng xám” trong đời sống chúng ta, khó mà phân biệt được đâu là những hạt giống tốt chúng ta cần vun trồng và đâu là những hạt giống xấu chúng ta phải nhổ rễ đi.  Nhưng trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta một bí quyết quan trọng:  hãy chú tâm xem xét những lời nói, hành động hoặc tư tưởng nào ảnh hưởng đến những người xung quanh.

          Trong chúng ta, những người làm cha mẹ có thể học hỏi điều này bằng cách quan sát những hiệu quả của chúng ta trên con cái.  Trẻ em bắt chước ngay cả cách chúng ta đi đứng, những biểu lộ trên gương mặt chúng ta hoặc những cử chỉ chúng ta quen làm.  Bạn có bao giờ giật mình khi nghe một đứa con chửi thề hoặc lên giọng trách móc hệt như bạn đã làm không?  Thật là xấu hổ phải không?  Nhưng đó cũng là điều giúp chúng ta thức tỉnh và thay đổi trong cuộc sống của mình.

          Đối nghịch với “làm gương xấu cho người khác phạm tội” là chúng ta hãy giúp các em học sống nhân từ, lương thiện và quảng đại.  Con cái chúng ta không thấy được chúng ta giúp chúng, nhưng thực sự điều ấy có hiệu quả.  Có lẽ điều ấy gặp thấy nơi thánh Gio-a-kim và An-na.  Đời sống cầu nguyện của các ngài, lòng khiêm nhường, mở lòng cho Chúa Thánh Thần rõ ràng đã ảnh hưởng trên Mẹ Ma-ri-a.  Nếu không, làm sao Mẹ có thể can đảm hết lòng thưa xin vâng trước lời mời của sứ thần?

          Bạn hãy suy nghĩ một chút về những người đã có ảnh hưởng tích cực trên bạn, như cha mẹ, thầy cô, linh mục, bạn bè hoặc người hướng dẫn.  Tựa như người ta thường nói:  “Tôi yêu thương bạn không phải vì bạn là thế này thế nọ, nhưng vì tôi là gì khi tôi ở bên bạn”.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để tỏ lòng cảm tạ một trong những người đã ảnh hưởng trên bạn.  Hãy cầu nguyện để ảnh hưởng bạn đã nhận được cũng sẽ ảnh hưởng trên người khác nữa.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con đem lại hoa trái làm đẹp lòng Cha, để con có thể ảnh hưởng trên những người chung quanh con”.