Chúa Nhật tuần 23 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 14:25-33
Ai trong anh em muốn xây một cây tháp,
mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi
không? (Lu-ca 14:28)
Ít người trong chúng ta cần phải xây
tháp, lại càng ít người phải duyệt lại quân đội của mình trước khi đi giao chiến. Nhưng tất cả chúng ta đều có những dự án đòi
chúng ta phải xét lại tài lực của mình.
Tôi có được những gì cần thiết để đạt bằng cấp đó không?... để chăm sóc
cho một đứa con nuôi hay một người thân lớn tuổi không?... để hướng dẫn nhóm học
hỏi Kinh Thánh trong giáo xứ không?
Người phụ nữ được phong hiển thánh hôm
nay chắc chắn đã có những gì đòi hỏi bà phải có. Khi làm cho cuộc đời mình thành “điều tốt đẹp
cho Chúa”, thánh nữ Têrêxa Calcutta đã tỏ ra sự quyết tâm là điểm son của mọi
người môn đệ Chúa. Có lần bà phát biểu: “Bước đầu tiên để nên thánh là phải ước ao”.
Điều này có thể khiến người ta sợ, nhất
là nếu bạn thấy mình không phải là con người quyết tâm. Nhưng Chúa Giê-su đã chia sẻ bí quyết mà Mẹ
Têrêxa và những vị thánh khác đã khám phá ra:
ý chí cao vời thôi chưa đủ. Yếu tố
thực sự quan trọng chính là ước muốn của Chúa.
Nếu bạn muốn đời mình trở thành điều tốt
đẹp cho Chúa, thì bạn hãy biết rằng Chúa cũng muốn cùng điều ấy. Bạn cũng hãy biết rằng Người có mọi ân sủng bạn
cần đến để hoàn thành ước muốn của bạn.
Người đã cho bạn được tràn đầy Thần Khí của Người; Người ban cho bạn Mình và Máu Người trong
Thánh lễ; Người bước đi bên bạn mọi ngày,
giúp đỡ bạn khi bạn ngã quỵ và khích lệ bạn khi bạn thành công. Người trăm phần trăm đứng sau bạn để giúp bạn
xây “tháp” làm vinh danh Người.
Vậy mỗi khi bạn ngồi xuống tính toán
cái giá phải trả khi theo Chúa – nhất là khi cái giá đó xem ra quá cao – thì bạn
hãy tìm niềm an ủi từ những lời sau đây của thánh Têrêxa Calcutta:
“Bạn thuộc về Người. Không gì tách biệt được bạn ra khỏi Người. Đó là câu nói quan trọng bạn phải nhớ. Người sẽ là niềm vui của bạn, là sức mạnh của
bạn. Nếu bạn nắm vững câu nói ấy, dù các
cám dỗ và những khó khăn có tới cũng chẳng quật ngã nổi bạn đâu… Tôi cầu nguyện
cho bạn… biết đáp lại lời Chúa Giê-su gọi bạn bằng một tiến đơn sơ thôi, đó là ‘xin
vâng’”.
“Lạy Chúa Giê-su, con thưa xin vâng! Con sẽ theo Chúa với bất cứ giá nào”.