Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:1-8

 

Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?  (Lu-ca 18:8)

 

          Kết thúc dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay rất đặc biệt!  Tại sao Chúa Giê-su đã liên kết sự kiện Người trở lại phán xét với câu chuyện về một bà góa kiên trì?  Chúng ta thử xem một vài cách giải đáp.

          Có lẽ bà góa này ám chỉ đến Giáo Hội.  Chúng ta chờ đợi Chúa Giê-su trở lại, đang khi chúng ta được ban cho nào là Thánh Thể, nào là Kinh Thánh và nhiều ân huệ cũng như phúc lành khác.  Rồi trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể cảm thấy mình tựa như là “khách lạ và lữ hành” sống xa cách ngôi nhà đích thực của chúng ta (1 Phê-rô 2:11).  Chúng ta có thể cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, không chống lại nổi cám dỗ và lừa dối của ma quỷ.  Giống như bà góa kia, đã bao lần chúng ta cảm thấy tuyệt vọng vì không được ai giúp đỡ và giải thoát.

          Bạn có nghĩ đời sống là như thế khi Chúa Giê-su trở lại không?  Không đâu!  Chúa sẽ khai mở một thế giới hoàn hảo, đầy bình an và hòa hợp.  Sẽ không còn đau yếu, ly hôn, nghèo khổ, chia rẽ, chiến tranh, hay cái chết nữa.  Sói với chiên, báo với dê, bê với sư tử sẽ cùng nhau sống chung hòa bình (I-sai-a 11:6).  Khi Chúa Giê-su trở lại, cuộc sống sẽ tuyệt vời, vượt xa điều ta có thể tưởng tượng!

          Đây là nơi một cơ hội thứ hai sẽ xuất hiện:  Là một Giáo Hội, chúng ta phải tỉnh thức cho đến khi Chúa Giê-su trở lại.  Giống như bà góa trong dụ ngôn, những hoàn cảnh thách đố chúng ta đang phải sống đòi hỏi chỉ một câu trả lời thôi:  hãy kiên trì, nhất là trong cầu nguyện.  Chúng ta cần cầu nguyện hằng ngày:  “Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!”  Rồi chúng ta phải tiếp tục cầu xin cho có lương thực hằng ngày, ơn tha thứ và sức mạnh để chiến đấu với cám dỗ.

          Áp dụng dụ ngôn này vào đời sống hằng ngày không chú trọng đến việc Chúa Giê-su còn thấy chúng ta có đức tin khi Người trở lại hay không, nhưng đến lời kêu gọi chúng ta phải kiên trì và hy vọng khi cầu nguyện.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội và thế giới được đầy tràn ân sủng.  Chúng ta hãy cầu xin để được tỉnh thức khi cầu nguyện, hầu khỏi sa chước cám dỗ.  Tất cả chúng ta hãy giữ tâm hồn luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa đang khi chúng ta kiên trì cầu nguyện cho ngày Người trở lại trong vinh quang.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con kiên trì và đặt hết hy vọng vào Chúa cho tới ngày Chúa đến”.