Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-10

 

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.  (Lu-ca 15:6)

 

          Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về mất mát cái gì đó.  Đôi khi một kinh nguyện ngắn dâng lên thánh An-tôn giúp chúng ta tìm lại cuốn sách hay xâu chìa khóa đánh mất.  Rồi khi tìm thấy, theo lẽ tự nhiên chúng ta vừa vui mừng vừa thoải mái.

          Nhưng mất liên lạc với một người bạn hay một người thân thì sao?  Có lẽ cái mất này là bất ngờ, hoặc là hậu quả của điều gì đó gây đau đớn mà chúng ta đã cảm nghiệm.  Có lẽ đó chỉ là vô ý thôi, thí dụ cả hai đều bận rộn và mất liên lạc.  Ở bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng không thể không thắc mắc: “Tôi đã có thể ngăn ngừa được điều ấy chứ?  Tôi có thể sửa lại lúc này không?”  Có lẽ chúng tôi không còn lại được điều gì cùng chung với nhau nữa.  Người kia đã qua đời rồi mà tôi cũng không hay sao?  Thậm chí chúng tôi có thể sử dụng Internet để tìm nhau.  Nhưng trải qua thời gian, chúng tôi ý thức rằng mối tương quan đã mất này có lẽ sẽ không tìm lại được đâu, và thế là chúng tôi bỏ cuộc.

          Tuy nhiên đó không phải là cách Chúa Giê-su hành động.  Người không khi nào mỏi mệt đi tìm chúng ta.  Dù một người có bỏ đi bao năm trời hoặc chỉ mấy phút thôi, thì Chúa vẫn tiếp tục tìm kiếm họ và không bao giờ bỏ cuộc.  Rồi khi tìm được kẻ ấy, Người sẽ nôn nóng lập lại mối tương quan với họ.  Không có phản kháng, bất tín nhiệm hay ngần ngại.  Chỉ có trút hết vui mừng và yêu thương thôi.

          Bạn hãy nghĩ đến niềm vui bạn cảm thấy khi tái ngộ với một người bạn đã mất liên lạc từ lâu.  Sau những lúc tay bắt mặt mừng,có thể bạn lấy lại được tư thái đã mất, chuyển qua những câu chuyện và những điều chi tiết đã xảy ra trong những năm qua.  Có thể bạn cần chia sẻ những lời giải thích hoặc xin lỗi, nhưng mối tương quan của bạn lại khắng khít  hơn bao giờ hết.  Cả hai người có lẽ sẽ không hiểu tại sao đã mất quá lâu như vậy mới tìm lại được.

          Điều này chẳng phải là cách chúng ta có cùng với Chúa Giê-su sao?  Đầu tiên việc gặp lại này tưởng như là không được thoải mái, nhất là khi việc chúng ta trở về với Chúa xảy ra trong tòa giải tội.  Nhưng cuộc tái hợp này dù lớn hay nhỏ, thí dụ như lìa bỏ Giáo Hội hoặc vẫn có một tội chúng ta vẫn chưa bỏ được, thì đối với Chúa vẫn không sao cả.  Người chỉ vui mừng tìm lại được bạn thôi!  Người đã đi tìm kiếm bạn khắp nơi và bây giờ Người đã gặp bạn.  Người đã tha thứ cho bạn về tội đi lang thang, và điều duy nhất Người muốn, đó là làm mới lại tình bạn một lần nữa.  Vậy ngày nào bạn cũng hãy đến với Chúa và để Người vui mừng vì bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã kiên trì tìm kiếm con.  Con cám ơn Chúa đã đem con trở về với Chúa”.