Thứ Ba tuần IV mùa Vọng    

Suy niệm Lu-ca 1:46-56

Ngày 22 tháng 12

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  (Lu-ca 1:46)

 

          Vâng, lạy Cha, linh hồn con tuyên xưng sự vĩ đại của Cha và thần trí con hớn hở vui mừng trong Cha!  Cha nhân lành và dịu dàng, đầy yêu thương và cảm thông đối với con.  Cha biết con là ai và Cha hiểu những yếu đuối của con.  Cha vui vì đã dựng nên con và Cha không bao giờ ngừng dạy con phải sống cuộc sống như Cha muốn khi tạo nên con.  Hằng ngày Cha đến gặp con để tỏ lòng từ bi và ban sức mạnh cho con.  Hằng ngày Cha cung cấp cho con những gì con thiếu và giúp đỡ con khi tư tưởng và khả năng của con không có đủ.

          Lạy Cha, Cha kể con vào số những kẻ Cha thương xót trong mọi thế hệ!  Cha tha thứ cho con khi con (lại) sa chước cám dỗ, vâng, lần          nào Cha cũng tha!  Cha đáp lại sự thống hối của con bằng cách tha thứ và Cha làm cho con nên mới nhờ tình yêu, sự cảm thông và lòng từ bi thương xót của Cha.  Hôm nay con vui ừng vì Cha chậm giận và Cha không bao giờ lưu giữ mối ác cảm.  Cha luôn tỏ lòng từ bi đối với con, thậm chí cả khi con không đáng được thương xót.  Con thật ngưỡng mộ vì Cha vui về con và cho con nhận ra tình cảm êm ái dịu dàng của một người cha dành cho con cái mình.

          Lạy Cha, Cha thật vĩ đại và Cha tiếp tục đem con dần dần đến sự vĩ đại ấy!  Khi sợ hãi ngăn cản con, cha ban cho con bình an, khôn ngoan và sự hướng dẫn của Cha.  Sức mạnh vòng tay của Cha nắm giữ con, nâng con dậy và nhẹ nhàng đưa con tiến tới từng bước để con không bị nghẹt thở.  Khi con thấy mệt mỏi và buồn phiền, Cha nâng đỡ con và cho con được đầy tràn sức mạnh của Cha.  Cha chỉ cho con biết nơi nghỉ ngơi giữa những bận rộn của cuộc sống.  Cha che chở con khỏi thất vọng, chán nản và thất bại.

          Lạy Cha, con cảm tạ Cha luôn sẵn sàng cho con được đầy ắp sự hiện diện của Cha mỗi ngày!  Nhưng lời Cha hứa đem lại cho con niềm hy vọng, ngay cả khi những hoàn cảnh đời con tồi tệ nhất.  Cha ban cho con niềm an tâm là mình được yêu thương và quý hóa trước mặt Cha, ngay cả khi con cảm thấy tuyệt vọng vì những yếu đuối và run sợ trước cám dỗ.  Cha thuyết phục con rằng con có thể được bình an và hạnh phúc nếu con chỉ cần đến với Cha trong cầu nguyện mỗi ngày.

          Lạy Cha, Cha thật tốt lành!  Con ráng trung thành với Cha, thì Cha sẽ làm cho lòng trung thành ấy tăng triển.  Con đến với Cha, đói khát ân sủng của Cha, thì Cha sẽ cho con được no thỏa.  Con trải hết lòng mình ra với Cha, thì Cha sẽ đổ tràn tình yêu của Cha vào tâm hồn con.

 

          “Lạy Cha, linh hồn con ngợi khen Cha, và thần trí con hớn hở vui mừng trong Cha!”