Thứ Tư tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Ma-la-khi 3:1-4, 23-24

Ngày 23 tháng 12

 

Người sẽ thanh tẩy.  (Ma-la-khi 3:3)

 

          Đang khi một ông già ngồi nhìn qua cửa sổ, thì lũ trẻ chạy nhẩy cuời đùa trong nhà trước ngày lễ Giáng Sinh.  Nhớ lại những ngày xưa mừng lễ, lòng ông đầy những kỷ niệm đau buồn vì tính thiếu nhẫn nại và những sai lầm của mình.  Ông ước mong giả như có thể trở lại với thời dĩ vãng và xóa bỏ được hết những thương tổn ông đã gây ra.  Giả như ông có thể chắc chắn rằng Chúa đã tha thứ cho ông…

          Có bao giờ bạn cảm thấy giống như vậy không?  Có khi nào bạn muốn xóa hết dĩ vãng, để có thể trọn vẹn vui hưởng hiện tại không?  Nếu có thì những bài đọc hôm nay là dành cho bạn.

          Ngôn sứ Ma-la-khi nói tiên tri rằng một “sứ giả của giao ước sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi” (Ma-la-khi 3:3).  Ngài hứa rằng Thiên Chúa sẽ thanh tẩy dân Người khỏi mọi nhơ bẩn, để họ lại có thể đến gần Người.  Là Ki-tô hữu, chúng ta biết lời tiên tri này ám chỉ Máu thánh Chúa Giê-su sẽ đổ ra trên thập giá, Máu của Thiên Chúa có sức mạnh không những tha thứ tội lỗi chúng ta, mà còn rửa sạch lương tâm chúng ta cũng như đem chúng ta vào chính sự hiện diện của Thiên Chúa.

          Thánh Vịnh 25 nói với chúng ta rằng Thiên Chúa “dẫn dắt kẻ khiêm nhường tới sự công chính, chỉ dạy kẻ khiêm nhường đường lối của Người” (25:9).  Đó là phương thức tốt nhất để chuẩn bị lễ Giáng Sinh.  Thay vì chạy lòng vòng để làm mọi sự cho đúng, chúng ta chỉ cần giữ một phong thái lặng lẽ khiêm nhu và mở lòng cho Chúa Giê-su thôi.

          Hôm nay bạn hãy thí nghiệm điều ấy trong giờ cầu nguyện của bạn.  Trong tâm trí, bạn hãy dẹp bỏ mọi lo lắng chuẩn bị bên ngoài cho lễ Giáng Sinh và hãy ngồi yên lặng trong sự hiện diện của Chúa Giê-su.  Bạn hãy hình dung tình yêu của Chúa đang mưa xuống trên bạn, thấm sũng từ thể xác vào tới tâm hồn bạn.  Thử tưởng tượng cơn mưa này rửa bạn sạch.  Bạn hãy nhìn bụi đất của đời bạn trên trần gian đang trôi đi khỏi bạn và biến mất.  Một khi bạn đã được sạch rồi, hãy đến gần Chúa, đừng cố làm cho mình trở nên đáng yêu, nhưng cứ nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người.

          Tiếp đến, bạn hãy nhìn mặt trời.  Hãy xem những tia nắng của nó đang sưởi ấm bạn và cho bạn ánh sáng.  Với những ý nghĩ ấy, bạn hãy để Chúa Giê-su sưởi ấm tâm hồn bạn và chiếu ánh sáng cho con đường của bạn hôm nay.  Cứ ở lại với Người.  Cứ khiêm nhường.  Hãy để Chúa Giê-su ở bên cạnh bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã giải thoát con.  Con vui mừng trong Chúa.  Con xin Chúa luôn ở gần con”.