Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mác-cô 6:34-44

 

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.  (Mác-cô 6:34)

 

          Có bao giờ bạn thắc mắc không hiểu người chăn chiên chăm sóc các con chiên như thế nào không?  Chúng ta có thể đưa ra những hình ảnh thanh bình và êm vắng, đồng cỏ xanh tươi và những triền đồi nối tiếp.  Nhưng việc chăm sóc chiên không luôn thú vị như vậy đâu.  Nếu người chăn chiên không giữ cho các con chiên tụ lại với nhau và di chuyển cho đúng hướng, thì rất có thể anh ta sẽ mất chúng.  Người ta cũng thường hiểu rằng chiên không thông minh lắm.  Nếu không được dẫn dắt đúng, một con chiên sẽ vô ý ăn phải đồ ăn trông có vẻ ngon lành nhưng lại nguy hiểm cho nó.  Nếu như bị lạc giữa hoang vu, nó sẽ ăn bất cứ thứ gì nó kiếm được, kể cả cỏ dại và những thảo mộc không lành mạnh.

          Những điều trên có liên hệ gì với chúng ta?  Phải, nếu Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên nhân lành, thì một trong những ưu tiên của Người là phải chắc chắn chúng ta được ăn những lương thực bổ dưỡng cho chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta không ngu si như những con chiên.  Nhưng quả thực nếu không có Chúa Giê-su dẫn đắt, chúng ta sẽ liều mình sống trong những cánh đồng của hoài nghi, ích kỷ, kiêu căng hoặc sợ hãi.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy đi theo Người, vì Người biết điều gì tốt cho chúng ta.  Người muốn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp.  Người muốn nuôi dưỡng chúng ta bằng lương thực bởi trời là Minh Máu Người trong Bí Tích Thánh Thể.  Người biết nếu chúng ta ăn lương thực của Người, chúng ta sẽ chẳng còn ao ước những “lương thực” của thế gian nữa, tức là những triết lý sống chỉ làm chúng ta hư đi và suy yếu.

          Thánh Mác-cô bảo chúng ta rằng những ai ăn bánh Chúa Giê-su ban cho họ thì đều được “no nê” (Mác-cô 6:42).  Đó chính là điều Chúa Giê-su có thể làm cho chúng ta.  Chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Người sâu xa trong tâm hồn chúng ta.  Bình an của Người có thể làm cho tâm trí chúng ta đầy tràn và những hãi sợ của chúng ta lắng xuống.  Chúng ta cảm nghiệm được niềm vui khi biết rằng Chúa Ki-tô đang ở trong chúng ta.  Chúng ta có thể tìm thấy những giải đáp cho những thử thách và khó khăn lớn lao nhất, tất cả chỉ nhờ chúng ta đã chọn Chúa Giê-su làm Đấng chăn dắt và hướng dẫn chúng ta.

          Bạn hãy giữ những tư tưởng này trong tâm trí khi bạn tham dự Thánh lễ lần tới.  Khi hát ngợi khen Chúa, bạn hãy lắng nghe lời Người, hãy nhận lãnh Người khi rước lễ, hãy nói với Người là bạn mong Người làm cho bạn được tràn đầy.  Hãy cảm tạ Người đã chăn dắt bạn, và hãy nói với Người rằng bạn muốn ở gần Người, được yên ổn trong đàn chiên của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã làm vị Mục Tử Nhân Lành của con và ban cho con lương thực thiêng liêng con cần đến.  Lạy Chúa, con muốn được Chúa làm cho con no nê!”