Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Cô-lô-xê 3:1-4

 

Sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.  (Cô-lô-xê 3:3)

 

          Từ Anh ngữ history (lịch sử) nếu tách rời hai vần ra sẽ là his story (câu chuyện của người ấy)!  Đúng vậy, lịch sử cứu độ cũng giống như thế:  đó là câu chuyện hùng sử ca gồm tất cả những cách đối xử của Thiên Chúa với nhân loại.  Hằng năm Giáo Hội công bố lập lại mấy chương quan trọng của câu chuyện dài này.  Thí dụ bạn có thể tưởng tượng mùa Vọng là câu chuyện dẫn tới việc giáng trần của Chúa Giê-su.  Rồi mùa Chay đi theo Chúa trong hành trình tiến tới thập giá.

          Hôm nay, chúng ta bắt đầu một chương khác:  mùa Phục Sinh.  Hôm qua Chúa Giê-su được mai táng trong mồ kẻ chết, nhưng giờ đây Người không còn ở đó nữa.  Người đã sống lại, và một câu chuyện mới lại khai mở! 

          Những câu chuyện lớn lao đều có những nhân vật rất ảnh hưởng, và các bài đọc hôm nay cũng không ngoài khuôn khổ ấy.  Vậy bạn hãy cầu xin Chúa ThánhThần thổi sự sống vào những bài đọc đó.  Bạn hãy đắm mình vào bài đọc thứ nhất và lắng nghe, khi thánh Phê-rô làm chứng cho sự Phục sinh.  Trong bài đọc thứ hai, bạn hãy hình dung ra Chúa Giê-su, khi thánh Phao-lô diễn tả về Chúa cho tín hữu Cô-lô-xê hiểu Người đang ngồi bên cạnh Chúa Cha trên thiên quốc.  Rồi bạn hãy trầm mình vào bài Tin Mừng.  Hãy cùng với Phê-rô và Gio-an chạy nhanh đến mộ Chúa và hãy nín thở khi bạn dựa lưng vào phiến đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ.

          Điều kỳ diệu về chương sách lịch sử này là nó vẫn còn đang được viết tiếp, và bạn là nhân vật chính trong đó!  Chúa Giê-su đã sống lại và Chúa Thánh Thần đã được ban xuống.  Rồi cứ thế, nhờ bạn câu chuyện được tiếp tục diễn tiến.

          Chúa Giê-su chẳng tuyệt vời sao?  Không những Người đã tha thứ mọi tội lỗi bạn và cứu bạn khỏi phải chết, mà Người còn mời gọi bạn tham gia vào lịch sử cứu độ, một câu chuyện vĩ đại nhất chưa từng có.  Người đặt bạn ở ngay trang cuối của lịch sử cứu độ và xin bạn hãy viết một trang mới của chương nói về vinh quang.  Chúng ta hãy nhận lời mời này đi.  Chúng ta hãy cam kết với Chúa Giê-su đi.  Chúng ta hãy đón nhận Người để cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một câu chuyện cảm động kể lại tình yêu và ân sủng của Người.  Chúc mừng lễ Phục Sinh!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con được tham dự vào câu chuyện của Chúa!  Lạy Chúa, xin cho Tin Mừng cứu độ của Chúa vang lên hôm nay từ khắp nơi trong Giáo Hội Chúa!”