Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 8:1-8

 

Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.  (Công vụ Tông đồ 8:4)

 

          Bạn hãy nhìn một bình đun nước sôi, bạn sẽ thấy một điều duy nhất là hơi nước bốc lên.  Nhưng rất nhiều điều đang diễn tiến đằng sau quang cảnh ấy lại là một việc kỳ diệu.  Khi gần tới nhiệt độ để nước sôi thì các phân tử của nước bắt đầu chuyển động nhanh đến nỗi chúng tách rời nhau và bốc lên không khí.  Nước không biến mất, nó chỉ tản mác đi.

          Cũng thế, chúng ta có thể thấy tình trạng thay đổi tương tự đã xảy ra cho các Ki-tô hữu tại Giê-ruu-sa-lem.  Cuộc bách hại đã bùng lên và kết quả là nhiều người trong số họ đã “tản mác” đi mãi tới miền Địa Trung hải (Công vụ 8:4).  Khi ấy bạn có thể nói rằng Thiên Chúa đã lấy sự dữ được người ta cố ý dùng để tiêu diệt Giáo Hội, để làm cho Giáo Hội được bành trướng xa hơn.  Đó là một kết quả chắc chắn làm cho những kẻ bách hại phải ngạc nhiên, và có lẽ cả những ngượi bị họ bách hại cũng ngạc nhiên không kém!

          Chúa cũng muốn làm chúng ta ngạc nhiên nữa!  Người muốn rút ra điều tốt từ mọi tình huống thử thách chúng ta phải đương đầu.  Người muốn chúng ta biết rằng những tình huống làm cho chúng ta bị “nóng” lên rất khó chịu, thì chúng lại có thể giúp chúng ta trưởng thành.  Như thánh Phao-lô đã nói, chúng giúp chúng ta thêm sức chịu đựng, xây dựng cá tính chúng ta, và tiếp tục xây dựng niềm hy vọng của chúng ta (Rô-ma 5:3-4).  Rồi với niềm hy vọng mạnh mẽ, chúng ta trở thành những chứng nhân mạnh dạn hơn – điều đã xảy ra cho những môn đệ tiên khởi của Chúa.

          Vậy hôm nay bạn cảm thấy những gì làm cho độ sôi của bạn tăng lên?  Có thể đó là phải xếp hàng dài trong tiệm thực phẩm để trả tiền, hoặc một trục trặc làm chậm đường giây internet của bạn.  Hay có thể là điều gì đó tồi tệ hơn, như sự va chạm với một người trong gia đình hoặc một khó khăn tài chánh bạn gần như chào thua.  Dù là gì đi nữa, bạn hãy biết rằng mọi sự có “nóng” cỡ nào, nhưng nếu bạn vẫn ở bên Chúa, thì hơi nóng cũng chẳng làm gì được bạn đâu.  Bạn vẫn còn ở đó, bạn chỉ đổi khác thôi.  Giống như hơi nước nghi ngút trên bình đun nước, bạn sẽ cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn.  Rồi giống như hơi nước, bạn có thể thấy mình muốn làm lan rộng sự ấm áp của tình yêu Thiên Chúa đến những người chung quanh bạn.

 

          “Lạy Cha, con tín thác nơi Cha!  Khi những tình huống thử thách con, xin Cha giúp con nhớ rằng Cha sẽ không khi nào bỏ rơi con”.