Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 12:44-50

 

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.  (Gio-an 12:46)

 

          Chúng ta thử tưởng tượng hôm nay Chúa đang trực tiếp nói với chúng ta.

          “Anh chị em, Thầy đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào Thầy sẽ không ở lại trong bóng tối.  Vậy anh chị em hãy đến!  Hãy vào trong ánh sáng của Thầy!

          “Hãy vào trong ánh sáng của Thầy để anh chị em thấy được con đường mình phải đi.  Nhiều người anh chị em hiện giờ đang phải làm những quyết định quan trọng.  Anh chị em không phải làm những quyết định này một mình đâu.  Hãy vào trong ánh sáng của Thầy để Thầy có thể giúp anh chị em tìm thấy đường. Hãy để Thầy cho anh chị em thấy những hy vọng, kế hoạch và mơ ước của Thầy về anh chị em.  Anh chị em thường hay thắc mắc:  Liệu tôi có đi đúng đường không?  Đây có phải là điều tôi nên làm cho đời mình không?  Anh chị em đừng để mình phải lo lắng nhiều quá.  Hãy vào trong ánh sáng của Thầy rồi Thầy sẽ giúp đỡ anh chị em.

          “Hãy vào trong ánh sáng của Thầy, vì trong đó anh chị em sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu Thầy yêu thương anh chị em.  Ngoài kia trong đêm tối trời lạnh lẽo lắm.  Hãy đến và được ấm áp nhờ ánh sáng của tình yêu Thầy.  Anh chị em đừng hỏi liệu mình có xứng đáng đến không.  Đừng nêu lên tất cả những điều anh chị em cần phải sửa đổi trước đã.  Việc anh chị em đến không tùy thuộc vào xứng đáng hay không xứng đáng.  Nhưng nó tùy thuộc vào lòng thương xót của Thầy, nên Thầy đã làm tất cả những gì cần thiết để anh chị em có thể đến!  Thầy đã đau đớn trên thập giá.  Thầy đã sống lại ra khỏi mồ.  Thầy đã lên trời và đổ ơn thánh xuống tâm hồn anh chị em.  Vậy cứ đến!  Hãy vào trong ánh sáng của Thầy và để tình yêu của Thầy sưởi ấm tâm hồn anh chị em.

          “Hãy vào trong ánh sáng của Thầy, vì không tội lỗi nào có thể tìm thấy anh chị em ở trong đó.  Ánh sáng của Thầy tinh khiết, thánh thiện và chân thật.  Vậy anh chị em hãy vào trong ánh sáng của Thầy và để cho tội lỗi của anh chị em được phô bày ra, thì Thầy mới có thể thanh tẩy anh chị em nên tốt đẹp.  Anh chị em bảo “Làm sao con dứt bỏ được điều này vì nó đã bám chặt vào con đã quá lâu rồi?”  Nhưng anh chị em chưa cảm thấy được nhẹ nhõm khi thấy bao năm tội lỗi và tủi hổ đều bị thiêu rụi dưới ánh sáng của Thầy, để anh chị em có thể chiếu sáng trong thế gian.  Vậy anh chị em hãy đến;  hãy đến mà lãnh nhận ánh sáng của Thầy, rồi anh chị em sẽ được thanh tẩy”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su là Ánh sáng thế gian, con đến với Chúa.  Xin Chúa làm cho tâm hồn con được đầy tràn ánh sáng và chân lý của Chúa.  Xin cho ánh sáng này xua tan đêm tối trong con, cũng xin cho ánh sáng này chiếu tỏa từ nơi con, để toàn thế giới nhìn thấy”.