Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:23-29

 

Thầy để lại bình an cho anh em.  (Gio-an 14:27)

 

          Họa hiếm chúng ta mới gặp một đoạn Kinh Thánh nói về Thiên Chúa Ba Ngôi tựa như ít câu trong bài Tin Mừng hôm nay.  Đoạn này trích diễn từ biệt ly Chúa Giê-su nói trong bữa Tiệc Ly:  những lời sau hết Người ban cho các môn đệ trước khi Người bị bắt và bị đóng đinh thập giá (Gio-an 13-17).  Suốt năm chương này, Chúa Giê-su nói nhiều về bản thân Người, về Cha Người và Chúa Thánh Thần.  Người nói Thiên Chúa muốn đem mọi người vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và Người nói đến bình an dành cho những ai đón nhận Người và Thánh Thần vào trong tâm hồn họ.

          Đoạn Tin Mừng hôm nay chứa đựng nhiều đề tài chúng ta gặp thấy trong cả năm chương:  Chúa Cha yêu thương chúng ta.  Người muốn cư ngụ trong tâm hồn những ai yêu mến Người và tuân giữ lời Người.  Chúa Thánh Thần đã đến dạy dỗ chúng ta và làm cho chúng ta được đầy tràn sự sống Thiên Chúa của Người.

          Có quá nhiều điều trong đoạn Kinh Thánh ngắn này!  Vậy hôm nay bạn hãy dành ít thời gian mà đọc chậm chậm vài ba lần trong tâm tình cầu nguyện.  Hãy ghi lại xem Chúa Giê-su dạy thế nào về tình yêu Thiên Chúa – trong một ít dòng thôi.  Rồi bạn hãy cảm tạ Chúa vì Người đã đem bạn vào trong tình yêu này nhờ mỗi Ngôi của Ba Ngôi Thiên Chúa.

          Mặc dù Ba Ngôi là một mầu nhiệm đức tin, nhưng chúng ta không cần phải hiểu rõ hoàn toàn thì mới có thể cảm nghiệm được bình an Chúa muốn ban cho chúng ta.  Ít ai trong chúng ta rành rẽ về một cái đồng hồ, một chiếc xe hoặc một máy vi tính chạy như thế nào.  Nhưng điều ấy không ngăn cản chúng ta biết tận dụng những lợi ích của chúng.  Với Thiên Chúa cũng vậy.  Khi Chúa Giê-su nói:  “Thầy để lại bình an cho anh em”, thì chúng ta không cần hiểu hết về bình an ấy.  Nhưng chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi trong ơn bình an đó và để cho nó làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy.

          Bình an này không phải là một cảm giác ấm áp.  Đó là ơn sủng để được thánh thiện và chống trả ma quỷ tội lỗi.  Đó là ơn sủng để tha thứ.  Đó là ơn sủng để nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta không có gì phải sợ hãi (Gio-am 14:27).  Đó là sự yên tĩnh thiêng liêng đến từ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa là Thiên Chúa vô cùng quảng đại!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn được tràn đầy bình an của Chúa bây giờ và mãi mãi”.