Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 17:7-16

 

Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn.  (1 Vua 17:14)

 

          Trong thời Giáo hội sơ khai bị bách hại, một thầy phó tế tên là Lô-ren-sô nhận được lệnh của quan tổng trấn Rô-ma phải nộp cho ông tất cả những tài sản của Giáo hội.  Đáp lại, thầy đã tụ họp tất cả những trẻ mồ côi và các bà góa, những người nghèo và bệnh tật, hấp hối mà Giáo hội đang chăm sóc.  Ngài nói với quan tổng trấn:  “Đấy là những tài sản của Giáo hội”.

          Nếu đây quả là cách Thiên Chúa nhìn những người nghèo và thiếu thốn, thì tại sao nhiều người chúng ta lại khó có thể bước ra khỏi hoàn cảnh của mình để giúp đỡ họ?  Chúa Giê-su đã hứa rằng người nghèo lúc nào cũng có bên cạnh chúng ta (Gio-an 12:8).  Người nói điều ấy không những ám chỉ những người nghèo khó vật chất, nhưng là bất cứ ai thiếu thốn trong mọi cách:  những người tàn tật thể xác, những người bệnh tâm thần, những người nghiện ngập và mọi người sống bên lề xã hội hoặc bị bỏ rơi.  Bạn sẽ đau khổ biết bao về thể lý bởi vì bạn không thể trả tiền chăm sóc sức khỏe!  Thật chán nản chừng nào khi thất nghiệp và không thể chu cấp đồ ăn thức uống và quần áo cho gia đình bạn!  Cô đơn biết bao khi bị bỏ rơi trong nhà dưỡng lão hoặc nhà tù.  Những người này đều là những “người nghèo” mà Chúa Giê-su coi là kho báu của Người, những người bị xã hội coi là gánh nặng.

          Làm sao bạn có thể tham gia vào việc Thiên Chúa đáp lời kêu cứu của những người nghèo?  Có lẽ bạn có thể theo gương ngôn sứ Ê-li-a và đưa mắt nhìn đến chỉ một hoàn cảnh thiếu thốn bạn được biết.  Đừng nghĩ bạn phải làm một việc vĩ đại.  Bạn có thể làm cho thế giới này tốt hơn bằng cách chỉ cần làm cho thế giới của một người được tốt hơn.  Bạn chỉ cần giúp đỡ một quỹ thực phẩm ở địa phương mấy giờ đồng hồ, hoặc giúp tìm việc cho một người là bạn đã làm một thay đổi vĩ đại rồi.  Rồi còn gì mạnh mẽ hơn khi bạn dành một ít phút mỗi ngày, hoặc một thời giờ cầu nguyện mỗi tuần để cầu nguyện cho người nghèo khổ thiếu thốn?

          Bạn biết bạn đang đáp lại tiếng kêu của người nghèo khi bạn thấy trái tim của chính bạn thay đổi.  Ai cũng có thể đưa ra một tờ kế hoạch.  Nhưng khi chúng ta đưa tay giúp đỡ trong khi kết hiệp với Chúa Thánh Thần, thì Chúa sẽ thấy mọi người đều được thưởng công.  Ai biết cho đi Chúa Giê-su bằng bất cứ cách nào, họ sẽ tiếp nhận Người nhiều hơn thế nữa!

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim biết tìm đến thế giới để làm tay chân của Chúa mà giúp đỡ những người nghèo khổ”.