Thứ Năm tuần 11 Thường niên        

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.  (Mát-thêu 6:14)

 

          Giáo lý của Chúa Giê-su rõ ràng:  Muốn được tha thứ, trước hết chúng ta phải tha thứ.  Dĩ nhiên, hết thảy chúng ta đều biết thực khó có thể tha thứ khi chúng ta hoặc người thân bị tổn thương hay phản bội.  Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng không gì là không có thể đối với Thiên Chúa.  Người còn ban cho chúng ta hơn cả ơn chúng ta cần để có thể tha thứ.

          Câu truyện cô Immaculée Ilibagiza là một minh chứng hiện đại cho chân lý này.  Năm 1944, Immaculée là một sinh viên 24 tuổi người Rwanda về nhà nghỉ hè lễ Phục Sinh.  Khi ấy cô và gia đình bị ép buộc phải chạy trốn đám người phá phách thuộc bộ tộc Hutus gặp ai giết người đó.  Những kẻ giết người đang săn đuổi bộ tộc Tutsis lại là những người láng giềng và bạn bè cùng lớn lên với cô.  Immaculée đã cùng với bảy phụ nữ Tutsis khác ẩn nấp ba tháng trời trong một nhà tắm chật hẹp.  Hầu hết thời gian của cô là cầu nguyện, lần hạt với xâu chuỗi của cha cô, đọc kinh Lạy Cha.  Cô biết rằng Thiên Chúa không muốn cô giữ lòng thù hận và giận dữ đối với những kẻ giết người, ngay cả khi cô nghe họ tìm kiếm cô ở phía tường bên kia nhà tắm.

          Cô cầu xin Chúa giúp cô tha thứ.  Nhưng làm sao cô có thể tha thứ cho những người muốn làm những chuyện như thế?  Immaculée đặt câu hỏi đó với Chúa, và sau vài ngày cầu nguyện liên lỉ, cô nghe Chúa nói với cô:  “Các con đều là con cái của Cha”.  Những lời này cũng như kinh nghiệm của cô về tình yêu vô biên của Thiên Chúa đã giúp cho Immaculée cầu nguyện cho những kẻ giết người và xin Chúa tha thứ cho họ.  Sau vụ tàn sát, Immaculée đi về làng của cô và đích thân tha thứ cho một người ở trong tù là kẻ đã giết hại cha mẹ và hai cậu em của cô.

          Nếu bạn gặp khó khăn phải tha thứ cho ai, bạn hãy đi và cầu nguyện bằng lời cầu nguyện của cô Immaculée.  Bạn hãy xin Chúa cho bạn thấy phải tha thứ như thế nào.  Và bạn đừng ngừng cầu nguyện cho đến khi Chúa cho bạn thấy.  Bạn hãy nhớ chúng ta sẽ chỉ chữa lành theo mức độ chúng ta có thể tha thứ.  Khi chúng ta mở lòng cho tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta có thể để cho ánh sáng của Người chiếu rọi trên những phần bị thương tích nặng nhất của linh hồn chúng ta, rồi chúng ta sẽ có thể phản chiếu ánh sáng vào thế giới tối tăm.

 

          “Lạy Chúa, con muốn biết sẵn sàng tha thứ như Chúa.  Chỉ có Chúa mới cho con thấy phải làm thế nào để tha thứ.  Xin Chúa chạm tới trái tim con bằng tình yêu chữa lành của Chúa”.