Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:1-5

 

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.  (Mát-thêu 7:1)

 

          Có khi nào bạn nhận thấy thật dễ dàng nhìn ra nơi người khác cũng những tội lỗi mà chính bạn cũng có khuynh hướng phạm không?  Nếu chúng ta có thói quen nói nhiều quá, chúng ta sẽ không kiên nhẫn được khi có ai đó không để cho chúng ta nói chen vào một lời.  Nếu ăn quá nhiều là một cám dỗ, chúng ta sẽ nhận thấy một người bạn quá nặng cân hoặc họ sẵn sàng ăn giúp người khác.  Nếu chúng ta quen lười biếng, chúng ta sẽ nhanh chóng quy lỗi cho một người trong gia đình là chẳng chịu làm gì để chia sẻ công việc.

          Vì thế bài đọc Tin Mừng hôm nay rất quan trọng.  Khi chúng ta bị cám dỗ chỉ trích hay xét đoán ai thì Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy chiếu lên cùng một ánh sáng ấy nơi chúng ta.  Đây không phải để chúng ta kết án chính mình, nhưng để lớn lên trong tình bác ái.  Tóm lại, chúng ta phải cảm thông với những người có cùng những yếu đuối như chúng ta.  Chú ý vào những khuyết điểm riêng của chúng ta cũng có thể cho chúng ta thấy chúng ta cần phải sám hối từ đâu.  Hết thảy chúng ta cần phải kêu xin quyền năng Chúa giúp chúng ta thay đổi.

          Điều quan trọng là chúng ta phải tập nhìn vào chính mình và nhìn vào nhau trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.  Người này không phải là người nhiều chuyện, tham ăn uống hoặc trốn việc, còn bạn cũng không phải.  Người này là một người con yêu dấu của Chúa, được kêu gọi vào gia đình Người, được ban ân sủng và có tài năng, còn bạn cũng thế.

          Thường thường cũng những đặc điểm đưa chúng ta đến phạm tội thì cũng có thể biến thành những dụng cụ để xây dựng Nước Thiên Chúa.  Bạn có thể bướng bỉnh khư khư theo ý riêng mình, hoặc bạn có thể nhất quyết gắn bó với những gì Chúa kêu gọi bạn làm.  Bạn có thể thụ động trong khi cần phải hành động, hoặc bạn có thể tin tưởng vào quyền năng Chúa, chờ xem Người sẽ giải quyết thế nào những điều xem ra bạn không thể làm gì được.

          Chìa khóa là hãy để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào tâm trí bạn mỗi ngày, để những tư tưởng của Người tràn lan vào tâm trí bạn và tình yêu của Người chảy vào trái tim bạn.  Nếu bạn gắn bó với Người, Người sẽ thanh tẩy bạn và chuẩn bị cho bạn phục vụ Người.  Nếu bạn chú tâm vào Người thay vì vào những khuyết điểm của người khác, bạn có thể trở thành một dụng cụ mạnh mẽ trong tay Người.

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con để con hết lòng yêu mến Chúa.  Chúa biết con mọi bề.  Con cám ơn Chúa đã yêu thương con và gọi con bước theo Chúa”.