Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 115:3-10

 

Thiên Chúa chúng tôi ngự trên trời, phàm điều chi Người ưng ý, Người đã thực thi.  (Thánh Vịnh 115:3)

 

          Trong hầu hết lịch sử Ít-ra-en, dân chúng bị bao vây giữa những dân tộc thờ phượng các ngẫu thần.  Có những thần liên hệ với những nguyên tố trái đất, mùa màng, những thiên tai và những vật thể trên trời.  Những thần này thường được diễn tả bằng hình tượng để những người thờ phượng chúng dâng lên hy lễ mà cầu khẩn ơn lành.  Đúng vậy, hầu như mọi văn hóa trong lịch sử nhân loại đều chia sẻ với nhau về các thần nam hay nữ tùy theo cách thức thờ phượng và dâng hy lễ riêng của họ.  Rõ ràng nơi trái tim con người có một điều gì đó mong mỏi sự thánh thiêng.

          Tác giả Thánh Vịnh nói chúng ta thật có phúc vì Thiên Chúa đã đáp lại lòng mong mỏi ấy bằng cách Người tỏ mình ra cho chúng ta!  Thật phúc đức vì Thiên Chúa đã tỏ ra Người là Đức Chúa, Đấng Tạo Dựng muôn loài!  Chỉ nhờ cử chỉ đơn thuần là Người nói với chúng ta, cho chúng ta thấy Người muốn gần gũi chúng ta, chứ không chỉ đóng khung trong những bức tượng hoặc giam mình trong một đền thờ.  Người muốn có mối tương quan với chúng ta.  Người muốn can dự thân mật vào cuộc sống chúng ta.  Chân lý này nằm ở trung tâm sứ điệp Tin Mừng, có lẽ là mẩu tin đầy hy vọng nhất chúng ta chưa từng nghe.

          Điều này xem ra chỉ là lý thuyết nếu không có sự kiện Thiên Chúa đã đến thế gian và cư ngụ giữa chúng ta qua Chúa Giê-su.  Người không chỉ tỏ ra cho chúng ta một hình ảnh có thể giống như Người.  Nhưng Người đã trở nên một người phàm như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, là hình ảnh sống, thở và mang thể chất để chúng ta thấy được Thiên Chúa vô hình.  “Người đã rao giảng Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó, tự do cho các tù nhân và niềm vui cho những người sầu khổ” (Kinh nguyện Thánh Thể IV).  Không như các ngẫu thần của các dân tộc khác, Chúa Giê-su mặc lấy mọi sự của chúng ta và ban cho chúng được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa.  Người thấy những khó khăn của chúng ta và trái tim Người chạnh lòng thương.  Người chạm đến chúng ta và chữa lành chúng ta.  Người nói những lời tha thứ và công bình.  Người đã hiến mạng sống vì chúng ta để chúng ta được cứu độ.

          Hôm nay là ngày tốt để bạn nhìn lại những cách thức Chúa tiếp cận với cuộc sống bạn.  Bạn hãy nghĩ về việc Người đã tỏ sự hiện diện của Người ra cho bạn như thế nào.  Bạn đừng bao giờ quên rằngChúa Giê-su yêu thương bạn và muốn bạn ở với Người muôn đời!

 

          “Lạy Cha, Cha ở trên hết mọi sư!  Con chúc tụng Chúa và cảm tạ Chúa đã trở nên giống như con, để con có thể trở nên giống như Chúa.  Kế hoạch của Chúa dành cho con thực là diệu kỳ!”