Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 14:2-10

 

Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa.  (Hô-sê 14:3)

 

          Lạy Cha, con có thể mang thứ hy lễ nào khi con trở về với Cha?  Con sẽ mang đến Cha những bí mật của trái tim con:  những điều con không dám thổ lộ với ai cả.  Con sẽ mang đến Cha cơn giận dữ tràn đầy nơi con và làm vấy bẩn những người con yêu thương.  Con sẽ mang đến Cha những lời nói dối đầy ắp nơi con và ham muốn nhục dục sôi sục trong con.  Con sẽ mang đến Cha những chua cay, những xét đoán và những hận thù làm cho mắt con mờ và tim con tê dại.

          Lạy Cha, xin tha thứ cho con, vì con đã cố tình không muốn lệ thuộc vào Cha.  Điều này chẳng giải phóng được con.  Trái lại, nó đã trói buộc khiến con phải lệ thuộc vào những người khác và những điều khác:  nào là sức mạnh và tài năng của con, nào là những lời nịnh bợ phỉnh phờ và những điều lăng mạ, nào rượu chè và ăn uống.  Xin Cha tha thứ cho con vì con đã đem những hồng ân Cha ban cho con để sử dụng cho những mục đích cá nhân và thoải mái cho bản thân mình.  Con hối hận vì đã phí phạm bao giờ khắc, bao ngày tháng để phục vụ chính mình thay vì phục vụ Cha.  Con hối hận vì đã tôn sùng những gì mình có trong khi lại coi thường những nhu cầu của các con cái Cha đang sống chung quanh con.

          Lạy Chúa, Chúa đã gọi con và nay con đến.  Xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho con và giải thoát con khỏi nỗi hổ thẹn.  Con hối hận vì đã đánh đổi áo cứu độ và công chính để mặc lấy tấm vải rách rưới tự cho mình là công chính và lấy mình làm trung tâm vũ trụ.  Một lần nữa xin Chúa mặc cho con tấm áo lòng thương xót của Chúa!  Xin tha thứ cho việc con không vâng lời!  Xin Chúa chữa lành việc con muốn đoạn tuyệt với Chúa và phục hồi cho con thân phận làm con cái yêu dấu trong gia đình Chúa.  Con cám ơn Chúa đã không nhìn đến tội lỗi con, để con có thể sám hối ăn năn.  Con tin rằng Chúa sẽ dủ lòng thương xót con vì Chúa có thể làm mọi sự.

          Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nghe lời con và nhận hy lễ con kính dâng.  Con cảm tạ Cha đã thiêu đốt hy lễ ấy trong lửa hồng tình yêu của Cha.  Con cám ơn Cha vì Cha đã ban cho con sự sáng láng của trái tim Cha yêu mến và xót thương, để thay thế cho những bí mật đen tối của trái tim con.  Con biết con có thể tín thác vào tình Cha yêu thương con.  Con tin rằng tình yêu ấy lớn lao hơn chính tình yêu con yêu bản thân mình.  Lạy Cha, xin làm cho trái tim con mềm dịu, để con có thể lãnh nhận tất cả những gì Cha muốn vun trồng nơi con hôm nay, đó là tình yêu và sự dịu dàng, sự trong trắng và đức trung thành.

 

          “Lạy Cha, khi trở về với Cha, con mang theo những lời thống hối và phó thác.  Con biết Cha sẽ đoái nghe và sẽ nhận lời!”