Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:14-21

 

Nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.  (Mát-thêu 12:14)

 

          Người ta thấy như có cảm giác linh tính báo trước trong các bài đọc hôm nay, giống như mây đen tụ lại cuối chân trời.  Ngôn sứ Mi-kha tiên báo “thời tai họa” sẽ giáng trên dân Ít-ra-en (Mi-kha 2:3).  Sau khi thấy Chúa Giê-su chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, một số người Pha-ri-sêu bắt đầu nói đến chuyện phải làm sao giết được Người (Mát-thêu 12:14).

          Cũng tốt khi chúng ta biết câu chuyện kết thúc ra sao.  Mi-kha sau này nói tiên tri rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến và “chăn dắt đàn chiên của Người” (Mi-kha 5:3).  Còn Mát-thêu bảo chúng ta là tất cả những việc này, ngay cả âm mưu của nhóm Pha-ri-sêu, đều nằm trong kế hoạch cứu độ lớn lao của Thiên Chúa (Mát-thêu 12:20).

          Chúng ta cũng đang sống trong những ngày mù mờ bất định, và nhiều người trong chúng ta cảm thấy như mây đen bao phủ.  Chúng ta có thể cảm thấy văn hóa của sự sống đang nhường chỗ cho văn hóa của sự chết.  Chúng ta có thể gặp những khó khăn tài chánh, sức khỏe suy kém hoặc những mối tương giao bị tổn thương.  Đôi khi đọc báo chí thôi cũng đủ làm chúng ta bất an lo lắng.

          Nhưng đối với Ki-tô hữu, điều này là thực tại:  “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Gio-an 1:5).  Chúa Giê-su là ánh sáng và qua Người, tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại.  Vì Thiên Chúa đã chiến thắng nên chúng ta cũng có thể chiến thắng.  Bạn có tin điều ấy không?  Bạn hãy nhớ:  Nghịch lý của thập giá là chiến thắng có thể trông giống như là chiến bại vậy.  Những người nhìn Chúa Giê-su chết trên thập giá khó mà tin được rằng chính Người đã cứu độ thế giới!

          Chúng ta cần phải bám chặt lấy niềm hy vọng vào mọi lúc, nhất là khi mọi sự xem ra đen tối nhất.  Chúng ta cần phải học làm sao đứng vững trong chân lý đức tin của chúng ta.  Chúa đứng về phía chúng ta.  Người không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Người luôn ở với chúng ta!

          Nếu bạn thấy mình thiếu niềm hy vọng, hãy xin Chúa ban thêm cho bạn.  Có thể bạn đã có đủ hy vọng trong lúc này khi bạn cần hy vọng.  Ở trên trời bạn không cần đến nó nữa.  Tóm lại, đó là nơi mọi niềm hy vọng và ước mơ của bạn sẽ được thỏa đáng.  Vậy giờ đây bạn hãy cầu xin và Cha quảng đại của bạn sẽ đổ tràn đầy hy vọng xuống cho bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng trần gian.  Xin Chúa ban cho con đầy tràn hy vọng, để con không khi nào nghi ngờ quyền năng và sự hiện diện của Chúa, ngay cả khi con ở trong đêm tối.  Lạy Chúa Giê-su, con tin tưởng Chúa”.