Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-27

 

Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con mặc khải cho.  (Mát-thêu 11:27)

 

          Khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta tưởng tượng Thiên Chúa giống như một ông chánh án nghiêm khắc, ngồi tại bàn giấy, đeo cặp kính trễ trên sống mũi và quan sát từng cử động nhỏ của chúng ta.  Mỗi lần chúng ta làm điều gì xấu là ông sẽ mở Sách Hằng Sống ra, lật trang dành cho chúng ta rồi đánh dấu vào cột làm điều xấu.  Chúng ta biết một ngày nào đó mình sẽ phải đứng trước ông Chánh án ấy và giải thích về tất cả những lần bị đánh dấu như vậy.

          Vậy quan niệm của bạn về Thiên Chúa đã trưởng thành chưa?  Hay bạn vẫn còn lẩn quẩn trong cái ý nghĩ của thời tiểu học ấy hay sao?  Bạn có còn nhìn Thiên Chúa như một Đấng Tạo dụng xa vời và không thế đến gặp được không?  Như một ông cảnh sát trên trời đang đợi bạn vì bạn phạm luật không?  Hoặc như một vị theo chủ thuyết hoàn hảo sẽ lên án bạn tùy từng lỗi nhỏ nhặt không?

          Một cách mà nhiều người trong chúng ta đã theo khi phải đối phó với những quan niệm sai lầm như trên, là hãy dẹp bỏ mọi ý nghĩ về Thiên Chúa là Cha như thế và thay vào đó hãy chú tâm đến Chúa Giê-su.  Thực ra Chúa Giê-su dễ liên hệ hơn, vì Người đã trở nên phàm nhân như chúng ta.  Chúa Giê-su đã tỏ mình là một người dịu dàng, chăm sóc, Đấng đã hy sinh mạng sống cho tất cả chúng ta.  Chúng ta cảm thấy có thể mở lòng đối với Người và không còn sợ hãi sự phán xét của Người, cho dù chúng ta không hoàn hảo.  Tuy nhiên, đâu đó trong tiềm thức chúng ta vẫn còn vương vất hình ảnh Chúa Cha, một hình ảnh trái hẳn với những gì Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa.

          Vậy bạn hãy nhớ:  Chúa Giê-su đã đến trần gian để Người giải hòa chúng ta với Chúa Cha.  Đó là chính Thiên Chúa, một Chúa Cha cảm thông, kiên nhẫn, đầy lòng thương xót, Đấng đã sai Chúa Giê-su đến với chúng ta trước hết.  Mọi điều Chúa Giê-su đã nói, đã làm, đều là để mặc khải trái-tim-người-Cha của Thiên Chúa, để chúng ta không còn sợ hãi Người, nhưng mau mắn chạy đến với Người.  Thật là tuyệt diệu và đôi khi khó mà tưởng tượng nổi, nhưng đó vẫn là sự thật:  là Thiên Chúa muốn có mối tương quan với chúng ta.  Và điểm tốt nhất là chúng ta khỏi phải đi tìm kiếm Người.  Người đã tuyển chọn chúng ta và đích thân đến với chúng ta.  Chúng ta chỉ việc mở lòng để tiếp đón Người mà thôi.

 

          “Lạy Cha, xin Cha tỏ cho con biết Cha ngay cả hôm nay nữa.  Xin giúp con biết Cha và yêu mến Cha, để con cảm thấy được sự hiện diện của Cha trong đời con mỗi ngày một sâu xa hơn”.