Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 69:15-16.30-31.33-34

 

Ai tìm kiếm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.  (Thánh Vịnh 69:33)

 

          Đây là những lời hay ý đẹp.  Nhưng khi so sánh với hai bài đọc hôm nay, chúng ta có thể thấy chúng thật là thực dụng và giúp chúng ta vui sống.  Hãy tưởng tượng làm sao ngôn sứ Giê-rê-mi-a và thánh Gio-an Tiền hô, những nhân vật chính trong bài đọc hôm nay, lại có thể “nức lòng phấn khởi” giữa hoàn cảnh tuyệt vọng của các ngài.

          Trong những ngày cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem, ngôn sứ Giê-rê-mi-a được Chúa ban cho một sứ điệp khác thường:  Ba-by-lon sẽ chiếm thành thánh và dân chúng sẽ đầu hàng thay vì chống cự.  Nghe Giê-rê-mi-a công bố sứ điệp tai hại này, những nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem đã cố vĩnh viễn bịt miệng ngài.  Chỉ nhờ sự can thiệp của ông A-khi-cam, mạng sống của vị ngôn sứ mới được cứu thoát.  Bạn thử tượng xem ngôn sứ sẽ cầu nguyện điều gì khi mạng sống ngài như sợi chỉ treo mành:

          Lạy Chúa, xin cứu con khỏi bùn lầy;  đừng để con phải chìm xuống đó.  Xin Chúa đừng để cho nước lụt cuốn con đi.  Lạy Chúa, xin cho sự đỡ nâng cứu thoát của Chúa che chở con, để con hát khen danh Chúa.  Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa.  Xin cho lời Chúa sống trong tâm hồn những người con yêu thương.

          Còn ông Gio-an Tiền hô thì lôi cuốn đám đông dân chúng đến lãnh nhận phép rửa và hỏi xem Thiên Chúa muốn gì nơi họ.  Trả lời những người dân thường, những người thu thuế, binh lính, ông bảo họ phải sống công chính.  Khi Chúa Giê-su xuất hiện, ông Gio-an khuyến khích môn đệ của ông hãy đi theo Chúa.  Vì Gio-an can đảm chỉ trích cuộc hôn nhân bất hợp pháp của vua Hê-rốt, nên nhà vua đã tống ông vào ngục khiến ông tự hỏi liệu mình có làm điều gì sai trái không.  Vậy bạn thử nghĩ ông sẽ cầu nguyện điều gì khi ông ngồi đấy chờ đợi giờ hành quyết?

          Lạy Chúa, khi vừa nhìn thấy Đức Giê-su lần đầu tiên, con đã xác tín Người là Đấng Mê-si-a.  Nhưng giờ đây con không chắc chắn.  Có phải con đã mất cả đời để theo đuổi một cuộc phù hoa không?  Tất cả quãng thời gian trong hoang địa có thực sự đáng giá không?  Lạy Chúa, con đang khốn khổ và đau đớn.  Xin Chúa che chở con để con có thể tôn vinh danh Chúa.

          Hôm nay theo cách nào bạn cảm thấy mình đang bị cầm tù?  Đối với bạn không nhất thiết phải là thứ tù ngục giống như tình huống ngôn sứ Giê-rê-mi-a và ông Gio-an.  Cho dù tình huống thế nào thì bạn hãy tìm đến Chúa và hãy nức lòng phấn khởi!  Người ở với bạn, thực hiện mục đích của Người và ban cho bạn sức mạnh cùng an ủi của Người.

 

          “Lạy Chúa, con cầu xin Chúa trong lúc Chúa vui lòng nhất.  Lạy Chúa, với lòng nhân từ lớn lao của Chúa, xin hãy nhận lời con.  Vì con tìm kiếm Chúa, lạy Chúa, xin hãy cho con được nức lòng phấn khởi, vì con biết Chúa nghe lời con cầu xin”.