Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Gio-an 11:19-27

 

Lễ kính thánh nữ Mác-ta

 

Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.  (Gio-an 11:27)

 

          Đợi một chút!  Có phải đây cũng là chính cô Mác-ta đã phàn nàn với Chúa Giê-su rằng cô em Ma-ri-a đã để cô vất vả làm việc một mình không?  Giờ đây làm sao cô Mác-ta lại có thể mạnh mẽ tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su như vậy?  Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng cô đã trân trọng lời của Chúa Giê-su, những lời nói về việc em gái Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn và những lời nói rằng Chúa là sự sống lại và là sự sống.  Thay vì dành tất cả thời giờ lo lắng về “nhiều chuyện”, cô đã bắt đầu học biết phải ngồi dưới chân Chúa và để cho lời Người thấm nhập tâm hồn.

          Chắc chắn cô Mác-ta đã trưởng thành trong đức tin.  Dành nhiều giờ hơn để lắng nghe Chúa Giê-su, cô Mác-ta cảm động do những dụ ngôn Người kể và những điều Người giải thích Người là ai và Người đến để làm gì.  Làm sao cô biết được Thiên Chúa sẽ thực hiện bất cứ điều gì Chúa Giê-su cầu xin Người?  Làm sao cô có thể mạnh dạn tuyên xưng đức tin như thế giữa hoàn cảnh buồn phiền do cái chết của em trai La-da-rô?

          Chúng ta hết thảy đều có một chút gì giống như cô Mác-ta.  Chúng ta có thể lo lắng tất bật về nhiều chuyện.  Nhưng nếu cô Mác-ta có thể thay đổi thì chúng ta cũng có thể chứ!  Chỉ cần quyết định dành chút thì giờ cho Chúa Giê-su mỗi ngày.  Những gì còn lại Người sẽ lo cho.  Người sẽ tiếp tục thuyết phục chúng ta tin vào tình yêu của Người.  Người sẽ bắt đầu thay đổi những thái độ của chúng ta.  Người lại còn giúp chúng ta ý thức sâu xa hơn về sứ mệnh truyền giáo và cứu cánh cuộc đời chúng ta!

          Cứ nghĩ đến đó là bạn thấy tuyệt vời rồi.  Cô Mác-ta đã đi từ thái độ lo lắng và dao động chỉ vì một bữa cơm để tiến tới tình trạng có thể làm chủ được tình huống khổ đau vì cái chết của người thân, ngay cả đến mức để cho biến cố này nói lên đức tin của cô nơi Chúa Giê-su.  Đây quả là một thay đổi Chúa muốn thấy thể hiện nơi mỗi người chúng ta.  Điều này có thể xảy ra cho bạn nữa!  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nhớ lại một hoặc hai tình huống mới xảy ra khi bạn cảm thấy Chúa mời gọi bạn hãy tin tưởng Người sâu xa hơn.  Rồi bạn hãy cùng với cô Mác-ta tuyên xưng đức tin.  Bạn hãy kính mừng Đức Mê-si-a, Đấng đã đến để cho mọi người chúng ta được sống lại từ cái chết của cuộc đời!

 

          “Vâng, lạy Chúa, con tin Chúa là sự sống lại và là sự sống.  Con cảm tạ Chúa đã đến trần gian để ban cho chúng con bình an của Chúa!”