Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 3:1-5.9-11

 

Sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.  (Cô-lô-xê 3:3)

 

          Bạn hãy tưởng tượng hiện là mùa thu và bạn đang chuẩn bị trồng một vườn hoa vào mùa xuân.  Bạn mua những gói hạt giống hoa thược dược, hoa mống mắt, hoa thủy tiên vàng.  Nhưng khi lấy hạt giống ra, bạn chỉ thấy những hạt li ti hoặc những củ xấu xí mầu nâu.  Trông chúng hệt như hình chụp ở bên ngoài gói và bạn thắc mắc làm sao chúng lại mọc lên thành những bông hoa đẹp đẽ được.

          Cuối cùng mùa xuân đã đến, thửa vườn của bạn đầy những bông hoa rực rỡ và thơm hương.  Mặc dù những hạt giống như không có sự sống nằm ẩn giấu qua mùa thu và mùa đông, một sức mạnh lạ lùng đang hoạt động để biến đổi chúng.

          Cũng thế, chúng ta được chôn táng với Chúa Ki-tô khi chúng ta chịu phép rửa trong cái chết và phục sinh của Người.  Như những hạt giống kia, chúng ta được trồng xuống, giấu ẩn với Chúa Ki-tô, đợi thời gian bừng dậy với sự sống mới và mang lại hoa trái.

          Đây là một hình ảnh sống động, có phải không?  Nhưng chúng ta phải đợi bao lâu trước khi sự sống mới xảy đến?  Một số trong chúng ta cảm thấy dường như cả hàng chục năm trời mà cũng không có gì xảy ra cả.

          Thời điểm ấy nằm trong phần hai của bài đọc hôm nay.  Sự biến đổi được diễn tả ở trên không phải là ma thuật.  Nhưng phần lớn, điều ấy tùy thuộc vào chúng ta.  Tùy chúng ta có bỏ đi lối sống cũ ích kỷ và tội lỗi, để mặc lấy tình yêu, lòng nhân từ, cảm thông và khiêm nhường của Chúa Ki-tô hay không.

          Nói đơn giản hơn, vấn đề là chúng ta chọn lựa quay về với Chúa Giê-su trong cầu nguyện, rồi cố gắng làm cho trái tim chúng ta giống như trái tim Người, tâm trí chúng ta giống như tâm trí Người và lối sống chúng ta giống như lối sống của Người.  Vấn đề là chúng ta hay đưa mọi quyết định hằng ngày của chúng ta vào đức tin và tín thác nơi Chúa, xin Người dẫn dắt chúng ta.

          Tin vui hôm nay là Chúa Giê-su muốn biến đổi chúng ta.  Không có gì khó khăn cả, vì Người đã chuẩn bị sẵn con đường trước mặt chúng ta.  Mỗi ngày Người đến với chúng ta và đổ đầy tình yêu của Người trên chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngợi khen Chúa vì đã đóng đinh đời sống cũ của con vào thập giá.  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin giúp con đón nhận sự sống mới của Chúa mỗi ngày một hơn”.