Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 31:1-7

 

Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.  (Giê-rê-mi-a 31:3)

 

          Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã sống qua những buổi sóng gió.  Ngài đã chứng kiến đế quốc vùng dậy và ngã đổ.  Ngài đã thấy những ông vua tốt cũng như xấu trị vì.  Ngài đã có những lúc được người ta hết lòng kính trọng và những khi bị ghét bỏ cũng như nguyền rủa.  Trải qua tất cả những điều ấy, ngôn sứ đã lao nhọc để mang lời Chúa đến với dân chúng.  Buồn thay, rất ít người chịu nghe lời ngài.

          Bạn hãy tưởng tượng thật đau lòng biết chừng nào đối với ngôn sứ Giê-rê-mi-a khi ngài thấy Giê-ru-sa-lem yêu dấu bị dày xéo do đạo quân Ba-by-lon, Đền Thờ bị tục hóa và đốt cháy tận nền móng, bao nhiêu đồng bào của ngài, bạn hữu cũng như thù nghịch, đã bị bắt đi lưu đày.

          Nhưng thế cũng đủ rồi, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã không một lời tuyệt vọng.  Ngài cũng không quả quyết là Thiên Chúa luận phạt tội lỗi của Giê-ru-sa-lem.  Nhưng Giê-rê-mi-a lại bắt đầu nói tiên tri về sứ điệp niềm hy vọng và ủi an đầy tràn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trước những đau khổ của dân Người.   Chính vào thời điểm thấp nhất khi dân chúng nghĩ Thiên Chúa đã bỏ rơi họ rồi, thì Chúa lại chứng tỏ rằng lòng thương xót và tình yêu của Người còn mạnh mẽ hơn mọi bóng tối của trái tim con người.

          Đây là điều kỳ diệu của Thiên Chúa chúng ta.  Người không khi nào bỏ chúng ta.  Lòng từ bi của Người vững bền và lòng thương xót của Người sâu hơn đại dương.  Ngay cả khi chúng ta làm những điều không phải vì oòng ích kỷ hay vô trách nhiệm, Cha chúng ta vẫn đứng bên cạnh chúng ta, ban cho chúng ta không những lời sửa dạy khôn ngoan, mà còn chữa lành, yêu thương và củng cố chúng ta nữa.  Bất hạnh là đôi khi chúng ta không nhận ra chân lý này và để cho tội lỗi sa ngã của chúng ta bảo chúng ta đừng quay về với Chúa để xin Người giúp đỡ và dẫn dắt.

          Bạn đừng để điều ấy xảy ra nhé!  Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta cơ hội thật tốt để đến với Chúa và nếm thừ lòng thương xót của Người.  Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ để đắm mình trong những lời cảm thông ấy.  Bạn hãy để Chúa sử dụng những lời ấy mà nói với bạn ngay ở đây và lúc này.  Cho dù bạn không phải đối phó với thách đố nào đặc biệt thì bạn hãy biết rằng Người đang ở với bạn, sẵn sàng đổ đầy trên bạn tình yêu và ân sủng bạn cần có cho một ngày trước mặt.

 

          “Lạy Cha, tình yêu và lòng thương xót của Cha đã quay lại với dĩ vãng của con và vươn tới tương lai của con.  Xin Cha giúp con biết gắn bó với Cha trong mọi lúc”.