Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:1.7-14

 

Xin mời ông bạn lên trên cho!  (Lu-ca 14:10)

 

          Mỗi ngày trên thế giới, Chúa Giê-su dọn một bữa tiệc cho dân Người và mời mỗi người chúng ta ngồi vào “chỗ danh dự” (Lu-ca 14:8).  Đó là Bí tích Thánh Thể và Chúa Giê-su là chủ tiệc của chúng ta.  Hãy để cho chân lý này giúp chúng ta tưởng tượng trong Thánh lễ hôm nay.  Bạn hãy hình dung mình đang ngồi tại bàn tiệc “với con số muôn vàn thiên sứ, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời…, cùng vị Trung gian giao ước mới là Đức Giê-su” (Do-thái 12:22-24).  Bạn hãy xem điều này sẽ mang lại hiệu quả nào cho cảm nghiệm phụng vụ của bạn.

          Đây là một câu truyện về những gì xảy ra trong Thánh lễ.  Một thiếu nữ kia rất buồn phiền vì những hoàn cảnh trong cuộc sống của cô.  Cô biết mình cần phải chiến đấu chống lại những ý nghĩ tuyệt vọng đang dồn dập trong đầu óc cô, nhưng cô thấy mình không sao làm nổi.  Vậy mà cô đã làm nổi nhờ Thánh lễ và khi đứng dậy để lên rước lễ, cô bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng:  “Lạy Chúa Giê-su, xin giải thoát con khỏi tay kẻ thù.  Lạy Chúa Giê-su, xin giải thoát con khỏi tay kẻ thù”.

          Khi trở lại ghế ngồi, cô quỳ gối, gục mặt vào cánh tay và lặng lẽ khóc.  Ngay lúc ấy, cô cảm thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng thoải mái.  Những thách đố của cô vẫn còn đó, nhưng nỗi tuyệt vọng thì đã hết rồi.  Chúa Giê-su đã cất đi gánh nặng của cô.  Cô biết mình có thể đối phó với cuộc đời bằng niềm hy vọng mới, bởi vì cô xác tín rằng Chúa Giê-su ở lại với cô.

          Đây là vinh quang của Chúa chúng ta.  Người mời hết thảy chúng ta đến bàn tiệc của Người.  Về thể chất hay tinh thần, chúng ta đều nghèo nàn, què quặt hay đui mù (Lu-ca 14:13).  Bên ngoài chúng ta gặp mọi khó khăn cực khổ, nhưng trong lòng chúng ta đều mong mỏi được bình an và chữa lành.  Rồi bạn thử đoán coi điều gì sẽ xảy ra?  Chúa Giê-su ban xuống trên chúng ta tất cả những ân huệ này mỗi khi chúng ta rước lễ.  Vậy bạn hãy đến với Người, khiêm nhượng nói với Người:  “Lạy Chúa, con không đáng.  Xin Chúa phán một lời, con sẽ được chữa lành”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đến trước ngai tòa Chúa với niềm hy vọng, biết rằng Chúa đang chờ đợi con khi cử hành Thánh lễ.  Lạy Chúa, xin hãy đến và giải thoát con, để con được biết niềm vui trong sự hiện diện của Chúa!”