Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!  (Lu-ca 5:8)

 

          Ông Phê-rô và các bạn đánh lưới cá suốt đêm.  Chắc chắn họ đã hết sức tìm đủ cách để làm sao kéo được một mẻ cá để khỏi phải vào bờ tay không.  Rồi sau đó cũng chỉ là một ngạc nhiên nhỏ khi ông Phê-rô kinh ngạc trước mẻ cá mà ông đã thả lưới thêm một lần nữa theo lời hướng dẫn của Chúa Giê-su.  Ông Phê-rô nhận ra đây là một Đấng đã sử dụng quyền năng Thiên Chúa.  Bỗng nhiên ý thức được mình đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa, ông Phê-rô sấp mình xuống đất trước mặt Chúa Giê-su và nhìn nhận tình trạng tội lỗi của ông.

          Chúng ta cũng có thể đi tới việc nhận ra sự thánh thiện của Thiên Chúa và những tội lỗi của chúng ta.  Đứng trước một hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, có thể chúng ta đau đớn nhận ra sự bất xứng của mình.  Đáng tiếc một số người trong chúng ta có khuynh hướng muốn ở lì trong tội lỗi.  Mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, coi thường chính mình, tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy dồn dập như nước triều.  Giá mà chúng mau chóng rút đi thì tốt!

          Nhưng bạn hãy để ý câu trả lời của Chúa Giê-su cho ông Phê-rô.  Người không đáp lại lời tự thú của ông.  Nhưng Người bỏ qua điều ấy và nói với Phê-rô về vai trò mới và quan trọng Người dự định về ông.  Trước lời van xin của Phê-rô – “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” – Chúa Giê-su đã đáp lại bằng một lời hứa trấn an ông:  “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta” (Lu-ca 5:8.10).

          Đó là cách Chúa nhìn chúng ta, không phải như những người tội lỗi sa lầy trong những xúc phạm, nhưng như những tôi tớ được kêu gọi thi hành công việc quan trọng của chúng ta.  Chúa biết tội lỗi của chúng ta.  Nhưng khi chúng ta thống hối, Người lập tức tha thứ cho chúng ta và kêu gọi chúng ta tiến thẳng tới công việc của vương quốc Người.  Nói theo ý nghĩa nào đó, chúng ta thực sự không được quyền ở lại trong tội lỗi mà Chúa đã lấy đi khỏi chúng ta.

          Anh chị em, lòng từ bi của Chúa không có giới hạn!  Người thích tỏ ra dịu dàng với chúng ta.  Nếu Người đã yêu thương và nhân từ với chúng ta trước khi chúng ta yêu mến Người thì chẳng lẽ giờ đây Người lại từ chối chúng ta hay sao?  Dĩ nhiên là không!  Vậy bạn hãy mau mắn phụng sự Chúa, tin tưởng rằng lòng từ bi của Người còn lớn lao hơn tội lỗi của bạn và Người sẽ đem bạn về trời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, tuyệt diệu thay tình Chúa yêu thương con!  Trong tình yêu, Chúa bỏ qua những lỗi lầm của con và cho con thấy kế hoạch hoàn hảo của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót vô bờ của Chúa!”