Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm Phi-lê-môn 9-10.12-17

 

Xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi.  (Phi-lê-môn 17)

 

          Bất cứ ai đã đọc thư thánh Phao-lô gửi Phi-lê-môn đều có thể hỏi:  “Tại sao điều này mà cũng gặp thấy trong Kinh Thánh?”  Có thể một chút hoàn cảnh lịch sử sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn.

          Ông Phi-lê-môn có lẽ sống tại Cô-lô-xê, bởi vì tám người được nhắc đến trong thư Phi-lê-môn cũng đã được nhắc đến trong thư Cô-lô-xê.  Bởi thánh Phao-lô viết cho Phi-lê-môn như một người bạn thân, nên hai người chắc đã quen biết nhau từ ngày thánh Phao-lô ở lại đó.

          Ô-nê-xi-mô trước kia là một người nô lệ của Phi-lê-môn.  Hình như Ô-nê-xi-mô đã trốn khỏi nhà Phi-lê-môn và cách nào đó đã không trốn đi nữa khi anh ta tìm đến gặp thánh Phao-lô đang lúc ngài ở trong tù tại Ê-phê-xô.  Sau một thời gian sống với Ô-nê-xi-mô, thánh Phao-lô thấy là cần phải gửi anh ta lại cho Phi-lê-môn.  Thánh Phao-lô đã viết thư này như lời thỉnh cầu xin Phi-lê-môn hãy tiếp nhận Ô-nê-xi-mô lại, không phải như một tên nô lệ, nhưng như người anh em trong Chúa.

          Lời thỉnh cầu của thánh Phao-lô xin Phi-lê-môn hãy đối xử với Ô-nê-xi-mô như người anh em chứ không phải như nô lệ là điều thực sự cách mạng.  Các sử gia cho chúng ta biết trong thế kỷ thứ nhất gần một phần ba dân số đế quốc Rô-ma là nô lệ.  Nô lệ được coi như là vật sở hữu chứ không phải là con người.  Cho nên xin một ông chủ đối xử với một tên nô lệ như là người anh em thực không khác gì xin ông ta hãy hoàn toàn thay đổi tâm hồn và đầu óc!  Biết rằng bản thân ngài không thể xóa bỏ được chế độ nô lệ, thánh Phao-lô đã làm những gì có thể để khuyến khích những người chủ hãy đối xử với các nô lệ của họ một cách nhân ái và khích lệ các tín hữu nô lệ hãy phục vụ chủ nhân của họ như là phục vụ chính Chúa vậy (Cô-lô-xê 3:22-24).

          Thư Phi-lê-môn dạy chúng ta rằng dù địa vị xã hội của chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta hết thảy cần phải đối xử với nhau xứng đáng và tôn trọng, giống như con cái cùng một Cha trên trời.  Bạn là một người trưởng ban ở sở làm phải không?  Vậy bạn hãy tự hỏi mình đối xử thế nào với những người làm việc cho bạn.  Bạn làm việc cho ai phải không?  Vậy bạn hãy dành một ít thời giờ xét xem bạn có đối xử với họ bằng sự kính trọng họ đáng nhận hay không.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đón nhận những người con gặp hôm nay như Chúa đã đón nhận con là anh chị em của Chúa”.