Thứ Tư tuần 23 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 1:1-16.18-23

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

 

Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ.  (Mát-thêu 1:22)

 

          Nếu thực sự có điều gì gia phả Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mát-thêu muốn cho chúng ta biết thì đó là việc Thiên Chúa cẩn thận làm sao cho kế hoạch cứu độ mang lại kết quả!  Bạn cứ coi xem có bao nhiêu biến cố đã hội tụ trước khi Chúa Giê-su đến trần gian.  Hoặc bạn thử nghĩ đã có bao nhiêu nhân vật thi hành sứ vụ chuẩn bị dân Chúa đón nhận việc thể hiện các lời Thiên Chúa hứa.

          Cầu nguyện bằng gia phả Chúa Giê-su có thể cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn về công trình của Thiên Chúa.  Và điều đó quan trọng, vì càng hiểu biết rộng rãi về lòng nhân lành và đức khôn ngoan của Chúa hơn thì chúng ta sẽ dễ dàng phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa hơn.  Thí dụ, bạn thử nghĩ về bao nhiêu điều đã liên hệ với nhau trước khi bạn sinh ra.  Tổ tiên bạn đã dọn đường bằng cuộc sống của các ngài.  Có những biến cố quan trọng trong thế giới ảnh hưởng đến gia đình bạn.  Sự can thiệp của Chúa đã sắp đặt gia phả gia đình bạn cho đến thời điểm lịch sử là lúc bạn ra đời.  Bạn không phải là một tai nạn của di truyền.  Bạn không đơn thuần là một việc xuất hiện tình cờ mà không có một lịch sử hoặc chẳng có một tương lai.  Không, nhưng Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho cuộc đời bạn, một kế hoạch đã được hình thành từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.

          Dường như tổ tiên của Chúa Giê-su đã không ý thức rõ được rằng họ sẽ trở nên bất tử trong Kinh Thánh.  Chắc chắn Mẹ Ma-ri-a đã không hiểu được ý nghĩa cuộc đời Mẹ khi Mẹ lớn lên tại Na-da-rét.  Ý nghĩa ấy mở ra dần dần qua thời gian và Mẹ đã có thể ôm ấp ý nghĩa ấy khi Mẹ tìm kiếm Thiên Chúa và đức khôn ngoan của Người.  Chúng ta cũng giống như vậy.  Chúng ta có thể không biết vai trò mình được trao phó trong kế hoạch của Chúa.  Rồi chắc chắn chúng ta cũng chẳng biết được có bao nhiêu người sẽ chịu ảnh hưởng do cuộc sống chúng ta.  Nhưng chúng ta vẫn có thể chọn theo Chúa và nhìn xem kế hoạch của Người mở ra cho chúng ta.

          Có thể chúng ta chưa thấy rõ ràng lúc này nhưng cuộc sống chúng ta được đan dệt vào tấm thảm kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa dành cho thế giới.  Vậy chúng ta đừng để mình bận rộn vì những ồn ào vô bổ.  Đừng để cho những lo lắng nhỏ nhặt trở thành căn nguyên gây nên những lo âu sâu đậm.  Hãy có cái nhìn xa trông rộng hơn về cuộc đời và biết rằng Chúa chúng ta có những điều trọng đại đã được hoạch định cho chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì kế hoạch của Chúa thật tốt đẹp!  Con tín thác nơi đức khôn ngoan của Chúa và vào đường lối Chúa đang nắn đúc đời con”.