Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-32

 

Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.  (Lu-ca 15:7)

 

          Cả ba câu truyện của bài Tin Mừng hôm nay – con chiên lạc, đồng bạc mất và người con hư – đều có hai chủ đề chính.  Chủ đề thứ nhất chú trọng vào ý Chúa muốn rằng mọi con cái của Người có lạc mất thì sẽ tìm lại được và trở về nhà với Người.  Chủ đề thứ hai chú trọng vào lời kêu gọi chúng ta hãy ra đi tìm kiếm những người lạc mất ấy mà đem họ về.

          Ba dụ ngôn này đều nói đến niềm vui lớn lao của Thiên Chúa mỗi khi “một con chiên lạc” trở về với Người.  Dĩ nhiên Cha chúng ta quý trọng mọi người trung thành và chân thật với Người.  Người yêu thương chúng ta còn sâu xa hơn bất cứ người cha nào hết lòng yêu thương con cái.  Nhưng Thiên Chúa lại vui mừng hơn nữa khi một người anh chị em nào trong chúng ta bị hiểm nguy đã được cứu thoát và đưa về nhà bình yên.  Nguy hiểm đã qua đi và một người con đã được cứu chuộc.

          Nhưng dụ ngôn này cũng nói với chúng ta về thời gian kéo dài Chúa muốn ra đi cứu thoát chúng ta.  Chúa Giê-su nói rằng một mục tử sẵn sàng liều bỏ lại chín mươi chín con chiên chỉ để đi kiếm một con chiên đã đi lạc.  Người ấy sẵn sàng can đảm đối phó với sói dữ và rủi ro sa mạc, cũng như bỏ lại những con chiên khác không được bảo vệ, chỉ là để cứu lấy một con chiên thôi.

          Cũng vậy, người phụ nữ đánh mất một đồng bạc đã xếp lại mọi việc để lục lọi hết cả nhà.  Không có gì trong nhà mà bà đã chẳng lật tung lên cho đến khi tìm được đồng bạc bị mất.  Và cuối cùng, người cha của đứa con hoang đàng tiếp tục trông ngóng, chờ đợi thằng con trở về nhà.  Ông đã để mặc cho người khác quản lý cơ ngơi, còn ông thì đứng ngồi không yên chờ đợi đứa con trở về.

          Việc rao giảng Tin Mừng đem lại niềm vui vĩ đại cho Cha chúng ta.  Thực ra đôi khi tốt hơn chúng ta nên xếp lại một số lãnh vực trong cuộc sống để có được cơ hội giúp đỡ một người nào đó trở về với Chúa.  Không có gì lớn lao hơn khi toàn thể thiên đàng vui mừng thấy chúng ta làm điều ấy!

 

          “Lạy Cha, xin ban cho con ơn cam đảm để tiếp tay với Cha đi tìm những người đã lạc đường!”