Thứ Ba tuần 24 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11

 

Lễ tôn kính Thánh Giá

 

Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang.  (Phi-líp-phê 2:7)

 

          Lạy Chúa Giê-su, chúng con đã làm gì để được Chúa đối xử nhân từ và yêu thương đến như thế?  Chúng con đã có thể làm gì để xứng đáng lãnh nhận một hành vi dễ thương và lớn lao như hiến tế của Chúa trên thập giá?  Tuyệt đối là không, và vì thế chúng con mừng kính Thánh giá Chúa và vinh quang trong chiến thắng của thập giá.

          Chúa thật diệu kỳ, vì ngay trong nỗi sầu khổ của chúng con, nỗi sầu khổ chúng con đã mang theo cùng với tội lỗi và nổi loạn, Chúa đã quyết định trút bỏ mọi vinh quang vì chúng con.  Chúng con đáng bị luận phạt, nhưng Chúa lại quyết định cứu độ chúng con.  Chúng con đáng bị xa cách Chúa, nhưng Chúa lại không chịu để mất chúng con.  Cho nên trong đức khiêm nhượng và yêu thương, Chúa đã nhận lấy thập giá.  Chúa ôm lấy biểu tượng của nhục nhã và biến nó thành biểu tượng chiến thắng khải hoàn.  Chiến thắng của chúng con cũng là chiến thắng của chính Chúa!  Khải hoàn của chúng con cũng là khải hoàn của chính Chúa!

          Lạy Chúa Giê-su, mọi chúc tụng đều là của Chúa!  Chúa đã chiến đấu với những kẻ thù lớn nhất của chúng con, là Xa-tan, tội lỗi và sự chết, và Chúa đã đánh bại chúng.  Chẳng những Chúa chiến thắng mà Chúa còn ban cho chúng con được chia sẻ chiến thắng ấy nữa.  Tội lỗi không còn quyền lực nữa!  Cái chết cũng mất hết nọc độc rồi!  Ma quỷ đã bị tước đoạt khí giới!  Nhờ Thánh giá Chúa, hết thảy chúng con có thể ngửng đầu tiến bước, không còn sợ hãi gì bao lâu chúng con còn ở gần Chúa.  Nhờ Thánh giá Chúa, chúng con được sống trong bình an, dù cho thế giới không ngừng bước đi trong lo âu sợ hãi.  Nhờ Thánh giá Chúa, chúng con có thể đứng vững trước mọi cám dỗ và sống trong khải hoàn của Chúa.

          Lạy Chúa Giê-su, chúng con vui mừng trong Thánh giá Chúa, dù chúng con phải ôm lấy nó như ôm niềm hy vọng và vinh quang.  Chúng con tôn vinh Chúa, vì Chúa đã đem lại tự do cho chúng con.  Ơn tha thứ thuộc về chúng con rồi!  Ơn tha thứ không chỉ tha tội lỗi, nhưng ơn tha thứ còn biến đổi nữa.  Được đóng đinh với Chúa trong Bí tích Rửa tội, chúng con được chỗi dậy với Chúa trong cuộc sống mới.  Là con dân của trần gian này, chúng con vẫn có thể cảm nếm được niềm vui quê trời.  Bởi vì Chúa đã dọn sẵn một con đường để tất cả chúng con có thể bước theo, con đường đem chúng con đến thẳng ngai tòa Thiên Chúa và giữ chúng con ở lại đó muôn đời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con hân hoan trong chiến thắng của Thánh giá Chúa!  Vì Chúa đã khải hoàn nên chúng con được giải phóng.  Lạy Chiên Thiên Chúa, chúc tụng, tôn vinh và vinh quang Chúa muôn đời!”