Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:36-50

 

Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha.  (Lu-ca 7:47)

 

          Sự kiện Chúa Giê-su đã tha tội cho người phụ nữ đến nhà người Pha-ri-sêu đáng cho chúng ta lưu ý, không phải vì Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi cho chị, nhưng vì người phụ nữ này đã chẳng bao giờ xin ơn tha thứ cả!  Chị không hề nói một lời nào, trái lại, chị chỉ khóc dưới chân Chúa, hôn chân Người và xức dầu thơm chân Người thôi.  Nhưng khi nói về những hành động này, Chúa Giê-su lại bảo nhóm Pha-ri-sêu rằng tội lỗi của chị đã được tha (Lu-ca 7:47).  Trước khi Chúa nói lời tha thứ trên chị thì tội lỗi chị đã được tẩy sạch rồi.  Có lẽ chị là trường hợp đặc biệt chăng?

          Đúng vậy, người phụ nữ này quả thực đã biểu lộ can đảm phi thường.  Trước đây chưa bao giờ thấy Chúa, vậy mà chị xông vào nhà một người lạ rồi quỳ xuống dưới chân Chúa Giê-su.  Nhưng Chúa Giê-su cũng chẳng đối xử gì là đặc biệt với chị.  Trái lại, Người giống như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng.  Nhìn thấy con quay về với mình, người cha đã chạy đến với đứa con “đang khi hắn còn ở đằng xa” (Lu-ca 15:20) và đón tiếp nó vào nhà.  Biết được mọi sự trong tâm hồn người phụ nữ, Chúa Giê-su đã tha thứ cho chị trước khi chị có cơ hội mở miệng nói với Người.  Người không cần lời nói đâu!

          Khi chúng ta đi xưng tội, thật là điều an ủi lớn khi biết rằng Chúa Giê-su đối xử với chúng ta cùng một cách thức như thế.  Chắc chắn chúng ta phải cố gắng hết sức để nói lên tội lỗi chúng ta rõ ràng và thành thực.  Nhưng Chúa Giê-su không mong đợi việc nói hay nói giỏi, Người muốn sự thành thực mà thôi.  Người biết chúng ta hối hận cho dù chúng ta thấy cảm không xúc động và lúng túng khi nói năng.  Người chẳng khi nào lại không giang rộng tay đón nhận chúng ta ngay cả trước khi chúng ta xưng tội xong. 

          Có thể bạn muốn cầu nguyện bằng đoạn Kinh Thánh này trước khi xưng tội lần tới.  Bạn hãy nghĩ người phụ nữ này đã gặp gỡ Chúa như thế nào, vì bạn cũng sắp làm điều ấy.  Trước khi chị gặp Chúa, chị đã thấy nặng nề vì tội lỗi và mặc cảm.  Nhưng sau đó chị trở thành con người khác.  Chúa Giê-su không những tha thứ cho chị, mà còn đổ tràn xuống trên chị ân sủng và sức mạnh chị cần có để sống như môn đệ Người.  Người cũng muốn làm cho bạn y như thế.  Máu Người đổ ra trên thập giá chắc chắn có thể giải phóng bạn khỏi tội lỗi.  Quyền lực của sự Phục sinh có thể biến đổi cuộc đời bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con trong sáng trước mặt Chúa như người phụ nữ này.  Xin cho con biết nhìn vào tâm hồn mình với con mắt của Thánh Thần Chúa và mang đến cho Chúa tất cả những gì cần thanh tẩy và chữa lành”.