Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:16-18

 

Hãy để ý tới cách thức anh em nghe.  (Lu-ca 8:18)

 

          Lời Kinh Thánh tựa như những hạt giống.  Nếu có môi trường tốt, chúng sẽ mọc lên và sinh hoa trái ngoài sự mong đợi.  Liên kết điều này với lời Chúa Giê-su hứa rằng Thiên Chúa sẽ tăng gấp bội những gì Người đã ban cho chúng ta, chúng ta thấy được điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta chỉ cầu nguyện bằng một chút Kinh Thánh thôi:  đó là nếu chúng ta nuôi dưỡng và hành động theo lời Chúa thì Lời Chúa sẽ phát triển thêm nơi chúng ta.

          Trong Thánh lễ Chúa Nhật, một thanh niên hai mươi tuổi và giàu có đã bị đánh động do một câu trong bài Tin Mừng Mát-thêu:  “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.  Rồi hãy đến theo tôi” (Mát-thêu 19:21).  Cảm động vì hiểu lời hiệu triệu này theo nghĩa chữ, chàng thanh niên đã mau mắn đem tặng tài sản và tiền bạc của anh cho những người nghèo trong vùng, chỉ giữ lại một chút đủ để nuôi sống chính mình và cô em gái.

          Lần sau, khi anh đến nhà thờ, một câu Kinh Thánh khác nói với anh:  “Anh em đừng lo lắng về ngày mai” (Mát-thêu 6:34).  Với câu đó, anh làm một bước nhảy vọt đức tin.  Sau khi lo liệu cho cô em, anh đem tất cả những gì còn lại tặng người nghèo, di chuyển đến một túp lều tranh hoang vắng, ở đó anh có thể chuyên chăm cầu nguyện và tự nuôi sống bằng cách chế những đồ dùng đơn giản trong nhà.

          Qua nhiều năm người ấy đã sống một mình và trong sự nghèo khó.  Tuy nhiên ông tiếp tục nhận được sự sống của Chúa mỗi ngày một hơn.  Thời gian qua đi, danh tiếng của ông đã lôi cuốn những người khác và họ đến với ông để cùng chia sẻ lối sống ấy của ông.  Vào lúc chết, tám mươi lăm năm sau khi bắt đầu thay đổi cuộc sống nhờ Lời Chúa, công trình của ông đã canh tân toàn thể Giáo Hội.  Thực ra ảnh hưởng của ông đối với Giáo Hội vẫn không thể đo lường được.  Hôm nay chúng ta tôn kính con người này, đó là thánh An-tôn ẩn tu (251-356 sau công nguyên), người cha của phong trào viện tu, một trong những vị linh hướng nổi tiếng nhất của Ki-tô giáo về đời sống cầu nguyện và có lẽ là gương vĩ đại nhất về lòng khiêm nhường yêu mến Chúa Giê-su.

          Thánh An-tôn chỉ dùng một chút Kinh Thánh đem vào tâm hồn và ngài đã được ban thêm nhiều hơn.  Bằng một đức tin đơn sơ như trẻ nhỏ và sự tín thác giản dị, ngài đã dâng lên Chúa chỉ một lượng trái tim của ngài, vậy mà Chúa ban lại cho ngài cả tấn trái tim của Chúa.  Bạn hãy để một chút Kinh Thánh đâm rễ trong tâm hồn bạn và bạn sẽ nhận được thật nhiều đấy.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã nói với con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa làm cho Lời Chúa đem lại sự sống cho nhiều người hơn nữa”.