Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 138

 

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần

 

Con sẽ ca tụng vinh danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa.  (Thánh Vịnh 138:2)

 

          Có bao giờ bạn suy nghĩ thế nào là cùng với các thiên thần ca tụng Thiên Chúa không?  Chúng ta biết các vị Tổng Lãnh Thiên Thần chúng ta mừng lễ hôm nay đã hành động với tư cách là các sứ giả của Chúa đối với dân Người.  Có nhiều trường hợp trong Kinh Thánh nói về công việc của các ngài trong lịch sử cứu độ.  Nhưng bạn có ý thức vai trò quan trong nhất của các thiên thần là ca tụng Thiên Chúa trước ngai tòa Người không?

          Vậy việc phụng thờ ở trên thiên quốc là gì?  Các bài đọc hôm nay cho chúng ta một thoáng nhìn.  Bạn hãy tưởng tượng Thiên Chúa, “Đấng Lão Thành”, ngồi trên ngai, chung quanh là hằng hà sa số các thần thánh trên trời, cùng với vinh quang sáng ngời chung quanh Người (Đa-ni-en 7:9-10).  Bạn hãy tưởng tượng “các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Gio-an 1:51).  Mô tả việc phụng thờ trên thiên quốc, sách Khải Huyền mở cho chúng ta một cánh cửa để tưởng tượng.  Rồi chúng ta đừng quên ca đoàn các thiên thần trên trời đã loan báo Chúa Giê-su giáng sinh, với những bài ca vui mừng chúc tụng vinh quang Thiên Chúa!

          Nhưng làm sao chúng ta bước vào cuộc mừng vui này?  Trong khi những thời giờ cầu nguyện riêng của chúng ta đặt nền móng cho cuộc mừng vui ấy thì đó cũng không phải là những cơ hội duy nhất đâu.  Thực ra mà nói, mỗi khi chúng ta nâng lòng lên với Chúa thì đấy là cơ hội để bước vào cuộc mừng vui trên thiên quốc.  Khi chúng ta dự Thánh lễ, trời đất giao thoa và chúng ta được đưa lên nhập cuộc mừng vui.  Tâm hồn chúng ta có thể được đưa lên trời thật dễ dàng khi chúng ta đang tất bật ngoài phố xá cũng như khi chúng ta đang quỳ gối trong nhà thờ thinh lặng.  Cơ hội có thể đến khi chúng ta đang nấu cơm hoặc đang lái xe đi làm.  Không gì có thể ngăn cản chúng ta mở thánh ca lên và cùng con cái chúng ta múa nhảy trong nhà!

          Các thiên thần mừng vui khi trời cao gặp đất thấp và khi chúng ta là những tạo vật trần thế được đem lên nhập đoàn với các ngài trong ca đoàn ngợi khen Chúa!  Vậy bạn đừng lỡ mất bao nhiêu cơ hội bạn sẽ có ngày hôm nay nhé!  Nhưng bạn hãy xin Chúa Thánh Thần mở cửa trời cho ban, để bạn có thể ca hát, nhảy mừng và ngợi khen thờ phượng Chúa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, dù chân con còn dưới đất, nhưng xin Chúa hãy đưa lòng trí con lên trời, để con có thể hợp với các thiên thần ca tụng và thờ phượng Thiên Chúa!”